-
Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể Trên trang Mirror đã đăng tải những hình ảnh về "ngôi làng của người chết" nơi những gia đình sẽ đào thi thể của người thân lên để rửa sạch xương cốt và khoác lên cho họ những bộ quần áo mới.
-
Liệu hỏa táng có bị lỗi thời? Phương pháp "tang lễ mới" đã được thử nghiệm ở Vũ Hán Như chúng ta đã biết, sinh, lão, bệnh, tử là điều khó tránh khỏi, thậm chí không thể tránh khỏi trong đời người, vì vậy chúng ta chỉ có thể chọn cách chấp nhận cái chết một cách cởi mở.
-
Những điều thú vị ít ai biết về kẹo hồ lô nổi tiếng trong phim kiếm hiệp Trung Quốc Món kẹo hồ lô có nguồn gốc, ý nghĩa cùng cách chế biến vô cùng đặc biệt, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.
-
Rùng rợn nghi lễ "Đại bàng máu" của người Viking: Khoét lưng, moi phổi kẻ thù Rùng rợn nghi lễ 'Đại bàng máu' của người Viking: Khoét lưng, moi phổi kẻ thù
-
Mỹ vừa tạo ra AI đọc não người chính xác 97% Một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới có thể chuyển các tín hiệu từ não người thành văn bản với độ chính xác lên đến 97%.
-
Làm gì đó luôn tốt hơn là ngồi không Hầu hết mọi người đều không cảm thấy thoải mái trong chính tâm trí của họ, theo một điều tra mới về tâm lý học dẫn đầu bởi trường Đại học Virginia cho biết.
-
Nghi thức bắn 21 phát đại bác đón nguyên thủ quốc gia Nghi thức chào đón bằng bắn đại bác có thể bắt nguồn từ thế kỷ 14 hoặc đầu thế kỷ 17. Khi chiến hạm của một nước tiến vào cảng của một nước khác thì các khẩu pháo trên chiến hạm phải bắn hết đạn.