-
Thót tim với nghi lễ chào đời của ngỗng trời sơ sinh Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau khi ấp nở, một con ngỗng trời Barnacle sơ sinh sẽ phải thực hiện một cú nhảy phi thường, hơn 120 mét từ tổ của nó trên vách đá dựng đứng xuống mặt đất phía dưới.
-
Ngôi mộ tập thể ở Peru hé lộ hàng chục phụ nữ sống chết với nghề dệt vải? Bộ Văn hóa Peru cho biết, vì những người phụ nữ được chôn cùng với những món đồ này, nên họ có thể là những người chuyên tâm vào dệt vải.
-
Nghi vấn xung quanh vụ kiện hộp sọ pha lê huyền bí Một nhà khảo cổ học tại Belize đã đệ đơn kiện, cáo buộc các nhà sản xuất bộ phim “Indiana Jones và Vương quốc sọ pha lê” đã sử dụng một cổ vật được đánh cắp từ chính quốc gia này.
-
Vì sao gà tây là món truyền thống của lễ Tạ Ơn? Hình ảnh một con gà tây quay vàng ruộm trên bàn ăn đã trở thành biểu tượng của lễ Tạ Ơn. Đằng sau món ăn này là những câu chuyện thú vị.
-
16 kẻ đùa dai cứ đợi đến Halloween là bày trò dọa người Nếu như trước kia, Halloween là ngày lễ chỉ dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa giáo thì giờ đây, nó đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.
-
Vì sao người ăn thịt người? Có lẽ con người ghê tởm nhất mọi thời đại xuất thân từ một làng nhỏ ở Wisconsin, phía Bắc Hoa Kỳ…
-
Tại sao nước mắt lại mặn? Ai cũng đã từng khóc, cho dù vui hay buồn đều có thể khiến người ra rơi nước mắt; hơn nữa, nước mắt của con người lại có vị mặn. Tại sao nước mắt lại mặn?