nhím biển dẹt chết hàng loạt
-
Vì sao người Hàn lại dùng chiếc đũa "khó gắp nhất thế giới"? Người châu Á có thói quen dùng đũa để gắp các loại thức ăn. Dụng cụ này phổ biến ở tất cả các quốc gia phương Đông, đặc biệt là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
-
Hài hước "chuyện ấy" của động vật Bạch tuộc, nhím, muỗi... có những kiểu giao phối thật lạ. Nào hãy cùng xem thế giới các loài vật làm "chuyện ấy" như thế nào nhé. -
Vì sao biển thường có màu xanh? Glenn Smith, giáo sư tại Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), đã giải thích vấn đề này như sau: nước biển thật ra không màu nhưng do nó phản chiếu màu xanh của bầu trời nên chúng ta thường thấy chúng có màu xanh, do vậy lúc bầu trời có nhiều đám m&ac
-
Xác "quái vật đỏ" la liệt trên bờ biển Mỹ Hàng nghìn con mực ống Jumbo, còn được gọi là "quái vật đỏ" lao vào các bờ biển phía tây nước Mỹ trong những ngày qua. -
Không có chân, rắn đào hang như thế nào? Rắn không thể đào hang, nhưng đôi khi chúng có thể chui xuống lớp đất mềm, tơi xốp hoặc cát. -
Từ Hi Thái Hậu đã làm gì khi dậy từ 3 giờ sáng nhưng tới tận 8 giờ mới thượng triều? Rất nhiều người đã từng thắc mắc Từ Hi Thái Hậu phải làm những gì trước khi thượng triều mà phải thức dậy sớm đến thế. -
Bí quyết nhớ lâu của người ghi nhớ giỏi nhất nước Mỹ Nelson Dellis có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ sau khi xem lướt qua chúng chỉ một lần duy nhất, nhắc lại chuẩn xác một dãy gồm 1.500 chữ số và ghi nhớ 193 cái tên trong 15 phút. -
Bí ẩn 20 tấn cá chết bên bờ biển Nauy Nguyên nhân 20 tấn cá chết dường như còn là ẩn số đối với các nhà khoa học và cư dân sinh sống gần bờ biển Kvennes ở Nordreisa, phía bắc Na Uy. -
Điều gì xảy ra với thi thể những sát nhân hàng loạt sau khi chết? Trong một số trường hợp, bộ não của kẻ sát nhân được các nhà khoa học bảo quản riêng, để họ có thể nghiên cứu về mối liên quan giữa hệ thần kinh với cách hành xử bạo lực của gã. -
Những "quái vật" trong lòng biển khơi Nếu như mặt đất là khu vực thống trị của con người thì biển khơi lại là nơi reo rắc vô vàn nỗi khiếp sợ cho loài người bởi đây là vùng đất của những "quái vật" to lớn, hung dữ và đầy nọc độc.
Khoa học quân sự
Tại sao