nhông nataliae
-
Ảnh 3D của nhộng hơn 300 triệu năm Các chuyên gia của Đại học Manchester (Anh) đã dùng kỹ thuật 3D để nghiên cứu nhộng 305 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học Anh cho hay ảnh chụp CT độ phân giải cao đã cho phép họ tái tạo hai con nhộng thời tiền sử.
-
Thấy cây nấm màu cam, người đàn ông vội đào lên: Mọc từ xác sâu, liệu có phải đông trùng hạ thảo? Rất nhiều người có thể sẽ nhầm lẫn chúng với đông trùng hạ thảo. -
Con người sắp có thể mọc lại tay chân như kỳ nhông? Các nhà nghiên cứu tuyên bố đã tìm ra một phương pháp trị liệu tế bào gốc mới, giúp con người có thể tái mọc các chi hoặc bộ phận cơ thể bị mất giống như thằn lằn.
-
Andrias davidianus: Loài kỳ nhông khổng lồ, có kích thước bằng 1 phụ nữ trưởng thành Kỳ nhông khổng lồ thực sự là một "hóa thạch sống" khổng lồ và chắc chắn, nó không hề giống với những loài kỳ thông bình thường được nuôi làm cảnh. -
Tại sao con người không thể tái tạo trái tim như loài sa giông Các nhà khoa học nghiên cứu về tế bào gốc ở Đại học UCLA, Hoa Kỳ, đã lần đầu tiên khám phá ra: Bởi vì cơ thể người lớn hơn nhiều so với loài sa giông và kỳ nhông, cho nên, chúng ta cần co tim nhiều hơn để duy trì huyết áp tối ưu và lưu thông. -
Phát hiện loài thằn lằn mới tại Việt Nam Hai nhà nghiên cứu động vật vừa tìm thấy một loài thằn lằn chân ngón mà giới khoa học chưa từng biết trong vườn quốc gia Cúc Phương ở tỉnh Ninh Bình. -
Top 5 loài động vật khổng lồ có thể bạn sẽ không tin là chúng tồn tại Từ những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt cho đến độ sâu bí ẩn của đại dương, những sinh vật khổng lồ này có thể là những loài mà bạn không thể ngờ tới. -
Nghệ thuật ẩn mình của động vật Nhiều loài động vật sử dụng hình dáng, màu sắc hay các đặc điểm khác biệt của cơ thể để hạn chế nguy cơ bị tấn công và thoát khỏi những cuộc truy bắt của kẻ thù. -
7 sinh vật huyền thoại tưởng chỉ có ở phim ảnh nhưng lại từng làm mưa làm gió Trái đất trong quá khứ Trong số đó có một số quái thú khổng lồ từng khiến nhiều người phải khiếp hãi. -
Loài bò sát “trinh nữ” chẳng cần con đực vẫn tự rụng trứng và có con Chúng được gọi là "trinh nữ" vì quần thể loài bò sát này không hề có... con đực, chúng vẫn tự rụng trứng và tự phát triển thành dòng vô tính.
Khoa học quân sự
Tại sao