-
Bí ẩn đằng sau vật thể nguy hiểm nhất thế giới Một khối chất phóng xạ rộng khoảng 3m xấu xí với bề mặt nhăn nheo, giống như vỏ cây và thủy tinh, đã được hình thành trong thảm họa Chernobyl vào tháng 4 năm 1986 được đặt tên là “trái tim chết chóc” – đây là vật thể nguy hiểm nhất thế giới.
-
Bí mật thành phố hạt nhân không có trên bản đồ ở Nga Là nơi lưu trữ các vật liệu hạt nhân, thành phố Ozersk là một địa điểm tuyệt mật ở Nga, thậm chí còn không có tên trên bản đồ.
-
Sinh viên chế tạo xà phòng đen từ trấu Thoạt nhìn tưởng bánh trung thu phủ sô cô la đen nhưng thực ra đó là những bánh xà phòng đen, được nhóm 5 sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo thành công từ vỏ trấu.
-
Vali hạt nhân luôn theo chân tổng thống Mỹ Vali hạt nhân là biểu tượng của quyền lực và trách nhiệm quân sự đối với tổng thống Mỹ. Nó luôn bên cạnh nhà lãnh đạo, dù ông chủ Nhà Trắng ở trong nước hay ra nước ngoài.
-
Súng bắn tỉa hạ mục tiêu xa 3.000m Công ty TrackingPoint đang phát triển súng trường công nghệ cao tầm siêu xa Super Gun.
-
Chế tạo thành công cỗ máy thời gian? Chủ nhân của "Cỗ máy du hành thời gian Aryayek" là Ali Razeghi, 27 tuổi, anh là giám đốc Trung tâm phát minh chiến lược quốc gia Iran. Razeghi có 179 phát minh được công nhận.
-
Bệnh xương thủy tinh Cũng như bao người phụ nữ khác, chị Nguyễn Thị Nguyệt (xã Phúc Thọ - Hà Tây) mong có một mái ấm gia đình và những đứa con ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Nhưng bất hạnh ập đến khi chị sinh đứa thứ hai: Ngay khi cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ đã không thể cử động được