rạp chiếu phim Imax
-
Có tới 12 loại cầu vồng và không phải lúc nào cũng có đủ 7 màu cơ bản Hồi nhỏ đi học chúng ta đã được dạy là cầu vồng hình thành khi các hạt nước trong không khí hoạt động như một cái lăng kính nhỏ, uốn, chia tách ánh sáng từ Mặt Trời và khi có đủ nước, đủ ánh nắng thì chúng ta có một quan cảnh rực rỡ với 7 màu sắc đẹp mắt.
-
Vì sao trước khi mưa, mây thường có màu đen? Lúc trời bắt đầu mưa, một trong những dấu hiệu nhận biết là khi nhìn lên trời, chúng ta sẽ mây có màu đen xám xịt. -
Bí ẩn về hiện tượng hồi quang phản chiếu của con người trước khi chết Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
-
Đoán bệnh qua chiều dài của ngón tay Các nhà khoa học cho rằng việc xem tướng tay chẳng có cơ sở khoa học nào tuy nhiên, họ khẳng định rằng có thể đo chiều dài của các ngón tay để thu được những thông tin về sức khoẻ của một con người. -
Nhờ hình ảnh minh họa cực kỳ sáng tạo này, học tiếng Ả Rập dễ như ăn cháo Nếu đã từng phát hoảng khi nhìn thấy những ký tự loằng ngoằng trong tiếng Ả Rập thì cũng không sao, sự thật thì thứ tiếng này cũng không khó học lắm... -
Qatar - nơi có dân số kỳ lạ nhất thế giới Dân số Qatar không cố định mà luôn thay đổi. Tốc độ nhanh tới nỗi việc thống kê dân số phải được tiến hành... mỗi tháng. -
"Cỗ máy" 2.875 tấn của Mỹ lên bệ phóng: Đánh bại Saturn V, trở thành tên lửa mạnh nhất thế giới SLS chính là tên lửa mạnh nhất thế giới mà Mỹ sở hữu. SLS chuẩn bị thực hiện những 'sứ mệnh kỷ nguyên vàng' của NASA. -
Tại sao người Pháp không thể gõ tiếng Pháp trên bàn phím do Pháp sản xuất? Có một thực tế không thể tin nổi đó là người Pháp không thể viết một cách chính xác tiếng Pháp bằng bàn phím được thiết kế riêng cho họ. -
Sự khác biệt giữa sát thủ trong phim và ngoài đời Trong các bộ phim của Hollywood, nhiều sát thủ theo hợp đồng được xây dựng hình tượng khá hấp dẫn, đôi khi là những kẻ báo thù chính nghĩa. -
Những chuyện lạ về loài khỉ Một chú bé 2 tuổi tên là John Ssabunnya ở làng Bambo thuộc Uganda bị lạc vào rừng năm 1988, được một bầy khỉ cứu sống và nuôi nấng cậu như một thành viên trong bầy. 3 năm sau, năm 1991, người dân làng Bambo phát hiện ra trong quần thể khỉ xanh sinh sống
Khoa học quân sự
Tại sao