-
Lửng mật - trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể "bất cần đời"! Vâng, đó chính là những mỹ từ khá "dễ thương" mà con người dành cho loài lửng mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng!
-
Graphene "thần kỳ": Cứng hơn cả kim cương Andre Konstantin Geim sinh năm 1958 tại Sochi (Nga), theo học ngành Vật lý ở Moskva và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Vật lý chất rắn Chernogolovka năm 1987.
-
Bí kíp giúp bạn "đánh bật" suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu Suy nghĩ tiêu cực ở đây có thể là lo lắng về vấn đề tiền bạc, sai phạm ở chỗ làm hoặc đơn giản chỉ là nỗi sợ không tên.
-
Người ta có thể sản xuất được bao nhiêu giấy từ một cái cây? Giấy được làm từ cây, nhưng một cái cây làm ra được bao nhiêu tờ giấy? Thử đặt bút tính xem nào.
-
Lịch sử hài hước của giày cao gót Ít người biết rằng, giày cao gót vốn là sản phẩm ra đời nhằm phục vụ nhu cầu của nam giới. Điều đó hoàn toàn ngược lại với ngày nay, khi phát minh này phụng sự cho nét quyến rũ của phái đẹp.
-
Phần màu xanh trên cục tẩy dùng để làm gì? Truyền thuyết kể rằng phần màu xanh này có khả năng tẩy mực...
-
Tiềm năng của giấy không thấm chất lỏng Các nhà khoa học tại viện công nghệ Georgia đã vừa chế tạo một loại giấy mới không thấm nhiều loại chất lỏng trong đó có nước và dầu.