-
Một tiểu hành tinh “có khả năng nguy hiểm” sẽ lướt qua quỹ đạo Trái đất vào thứ Sáu Tiểu hành tinh, được đặt tên là 2015 FF, có đường kính ước tính từ 13 và 28m, hoặc bằng chiều dài của một con cá voi xanh trưởng thành và sẽ phóng qua Trái đất ở tốc độ 33.012km/h.
-
Các nhà khảo cổ đào được quái vật dài 1,5m không tay, mặc "áo giáp" ở Nam Mỹ Kết quả phục dựng từ các mảnh hóa thạch cho thấy một quái vật có vẻ ngoài đáng sợ, được đặt tên là Jakapil kaniukura, lang thang trên đất Argentina khoảng 94-97 triệu năm về trước.
-
Phát hiện nhóm máu mới được mệnh danh là "siêu máu" Nhóm máu mới được đặt tên là "Er". Nó có thể giúp bác sĩ xác định và điều trị một số bệnh hiếm gặp do không tương thích máu.
-
Đột phá: Lần đầu tiên chữa khỏi dị tật tim bẩm sinh nhờ tế bào gốc Một em bé tên là Finley sinh ra với dị tật tim bẩm sinh là người đầu tiên được ghi nhận được tiêm tế bào gốc để vá tim sau ca phẫu thuật.
-
Embolotherium: Loài tê giác sở hữu chiếc sừng giống như loài bọ hung Loài tê giác cổ đại này có tên là Embolotherium, chúng sống ở Mông Cổ và các khu vực khác ở Đông Á, với hầu hết các hóa thạch được tìm thấy ở sa mạc Gobi.
-
Tảng băng có kích thước bằng vùng London đã vỡ khỏi thềm băng Nam Cực Tảng băng trôi được đặt tên là Chasm-1, rộng 1.550km2, tách ra khỏi thềm băng Brunt dày 150m một thập kỷ sau khi các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra những vết nứt lớn trên thềm băng.
-
Làm sao người xưa biết một năm có 365,2467 ngày? Hơn 2.000 năm trước, nhà thiên văn học Hy Lạp tên là Hipparchus đã tính ra số ngày một năm với sai số chưa đến 0,005. Khi đó, kính thiên văn thậm chí còn chưa được phát minh.