-
Vì sao chúng ta thích vàng? Nhiều người trong số chúng ta rất thích những chiếc nhẫn vàng, chỉ vàng, thỏi vàng, vì tiếng tăm an toàn của nó.
-
Liệu chúng ta có thể sống thiếu lá lách? Ý tưởng ai đó sẽ lấy đi một bộ phận từ cơ thể chúng ta quả thực rất đáng sợ, hầu hết mọi người đều hy vọng rằng nó sẽ chỉ xảy ra trong những bộ phim kinh dị.
-
Tại sao chúng ta thở ra carbon dioxide? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao cơ thể của chúng ta lại thải ra khí carbon dioxide (CO2) khi thở chứ không phải một loại khí nào khác?
-
Vì sao màu da của chúng ta khác nhau? Thực ra, gene di truyền của chúng ta đều giống nhau và tất cả mọi người đều có làn da tối màu khi tổ tiên loài người lần đầu tiên xuất hiện vào hàng triệu năm trước.
-
Liệu con người chúng ta có nên ăn thịt không? Tranh luận cổ điển, và dai dẳng nhất cho đến nay vẫn là: Liệu con người có nên ăn thịt? Không khó hiểu, thực phẩm được chúng ta chia ra làm hai nguồn gốc: động vật và thực vật.
-
Chúng ta có "cô đơn" trong vũ trụ này? Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, xác suất cho rằng chúng ta không có "bạn" trong Dải ngân hà và trong khoảng vũ trụ quan sát được đang lần lượt là 53-99,6% và 39-85%.
-
Vì sao càng sợ hãi ta lại càng hét to? Sợ hãi thực sự là 1 điều kinh khủng. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta có phản ứng bình thường là la hét thật to khi sợ hãi. Nhưng vì sao lại thế nhỉ?