tiếp xúc sớm với vi khuẩn
-
Video: Bí ẩn xây kim tử tháp (Phần 2)
khoahoc.tv đã giới thiệu với các bạn về Bí ẩn Kim tự tháp phần 1. Bài tiếp theo này sẽ giúp các bạn khám phá thêm về công trình vĩ đại này,
-
Hội chứng Paris: "Căn bệnh lạ" khiến người ta kỳ vọng nhiều mà thất vọng chẳng kém gì
Có một hội chứng dành riêng cho những du khách đến với Paris và vỡ mộng, bởi "kinh đô ánh sáng" hoá ra không tràn trề hào quang như họ nghĩ. -
Vi mạch: Không có gì là khó hiểu
Vi mạch tại sao lại khó sản xuất và cần sản xuất trong môi trường sạch? Những tác động to lớn của nó đến cuộc sống con người hiện nay như thế nào?
-
Những đồng tiền may mắn trên thế giới
Ở Nhật, mọi người thường bỏ đồng 5 yên vào ví để luôn được rủng rỉnh tiền bạc, còn Singapore luôn mang theo đồng 1 đôla may mắn bên mình với niềm tin đây là tín vật linh thiêng. -
12 điều "khủng khiếp" về Trung Quốc có thể bạn chưa biết
Có nhiều điều thú vị và không tưởng mà chắc chắn sẽ có nhiều điều bạn chưa biết về người bạn láng giềng Trung Quốc của mình đấy. -
Tại sao lá cây có màu xanh?
Lá cây thường có màu xanh, nhưng lí do vì sao nó lại có màu xanh thì không chắc nhiều người biết. Chúng ta cùng tìm hiểu tại sao lá cây lại có màu xanh nhé. -
Video: Màn kịch chiến nảy lửa giữa voi và tê giác
Với trọng lượng có thể lên tới 6 tấn, voi châu Phi trưởng thành gần như không có đối thủ trong thế giới động vật hoang dã. -
4 bề mặt "bẩn hơn bồn cầu" bạn vẫn đang tiếp xúc mỗi ngày
Bạn biết không, người ta cứ nghĩ những gì dính đến bồn cầu và toilet (hay phòng vệ sinh) là bẩn. Nhưng kỳ thực, đó lại là những nơi rất sạch, vì con người luôn có ý thức tẩy rửa chúng thường xuyên. -
Truyện cổ tích không chỉ là tưởng tượng?
Trẻ em trên khắp thế giới đều yêu thích chuyện cổ tích. Những câu chuyện có cốt truyện gắn liền với phép thuật và ma quỷ, các chàng hoàng tử đẹp trai và các nàng công chúa hoặc thiếu nữ xinh đẹp, luôn khơi gợi trí tưởng tượng phong phú và cuốn bọn trẻ vào thế giới thần tiên. -
Lý do tuyệt vời khiến bạn nên dậy sớm mỗi ngày
Dậy sớm có nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết đâu nhé!