vòng tránh thai
- Quá trình tịnh thân đau đớn của thái giám Trung Hoa Để trở thành những người đàn ông hầu hạ vua chúa và phi tần trong cung, thái giám phải trải qua quá trình tịnh thân, tức cắt bỏ bộ phận sinh dục, vô cùng đau đớn.
- Bạch tuộc có thể xé xác... cá mập Loài bạch tuộc khổng lồ sống ở Thái Bình Dương là loài bạch tuộc lớn nhất và "thọ" nhất so với đồng loại của chúng trên thế giới.
- Tìm hiểu về những thứ “kinh dị” trong cơ thể người Có một sự thực khá đáng sợ là cơ thể chúng ta chứa rất nhiều thứ được coi là kinh khủng. Đó có thể là những viên sỏi thận tạo thành từ chất khoáng - chủ yếu là calcium oxalate - có trong nước tiểu, chất nhầy khi tiết mồ hôi, hay gỉ mắt, mủ vết thương…
- Mặt trời của Thái Dương Hệ sẽ chết như thế nào? Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) vừa cho công bố hình ảnh một ngôi sao đang hấp hối, phản ánh những gì sẽ xảy ra với Mặt trời của chúng ta trong 5 tỉ năm tới.
- Những phát minh “xanh” kỳ cục Cuộc chạy đua tìm kiếm các sản phẩm thân thiện với môi trường nhiều khi khiến một số nhà phát minh nghĩ ra vô số ý tưởng kỳ quái.
- Lý giải hiện tượng cầu vồng lửa Cầu vồng lửa xuất hiện trên nền trời với nhiều màu sắc nổi bật, nhưng chỉ được quan sát ở những khu vực nhất định.
- Cá chó bị vòng nhựa siết gần đứt đôi mình Adam Turnbull tìm thấy con cá với vòng nhựa thắt giữa thân trên sông Saskatchewan ở Alberta, Canada, hôm 28/10, theo IFL Science.
- Bạn thực sự có thể mang thai dù không quan hệ tình dục chính thức Bạn nghĩ thật khó mang thai dù không quan hệ tình dục chính thức ư? Chỉ một câu thôi: đừng coi thường tinh trùng! Bởi chúng "mạnh mẽ" hơn bạn tưởng đấy!
- Có tới 12 loại cầu vồng và không phải lúc nào cũng có đủ 7 màu cơ bản Hồi nhỏ đi học chúng ta đã được dạy là cầu vồng hình thành khi các hạt nước trong không khí hoạt động như một cái lăng kính nhỏ, uốn, chia tách ánh sáng từ Mặt Trời và khi có đủ nước, đủ ánh nắng thì chúng ta có một quan cảnh rực rỡ với 7 màu sắc đẹp mắt.
- Đến giờ khoa học mới biết có gì đang sống ở "sa mạc" giữa Thái Bình Dương Một khu vực bao bọc bởi nước, nhưng cằn cỗi đến mức tưởng như không có thứ gì tồn tại được. Đó là Vòng Hải lưu Thái Bình Dương - nơi được xem là "sa mạc" của đại dương.