-
YouTube bắt đầu trả tiền cho người sử dụng Dịch vụ video trực tuyến phổ biến thế giới vừa chia sẻ lợi nhuận cho khoảng 40 người đóng góp nội dung tích cực nhất trên site như LisaNova, HappySlip, Smosh... và sách này vẫn đang tiếp tục kéo dài thêm.
-
Trên YouTube, càng ngớ ngẩn càng dễ thành "sao" Không ít ngôi sao thành danh nhờ website chia sẻ video trực tuyến này thừa nhận họ không ngờ Internet lại mở ra nhiều cơ hội khám phá và lăng xê bản thân đến thế.
-
Cô bé 12 tuổi làm "dậy sóng" YouTube Cô bé Lauren Rojas (12 tuổi), học sinh lớp 7, đến từ thành phố Antioch (bang California, Mỹ), đã hoàn thành dự án khoa học của mình bằng việc đưa mèo Hello Kitty ra ngoài không gian và ghi hình lại toàn bộ quá trình thú vị này.
-
Người xưa ăn cơm xong đặt bạc rồi bỏ đi, tại sao chủ tiệm không ngăn lại? Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao trong các bộ phim cổ trang, sau khi ăn cơm, khách chỉ đặt một thỏi bạc lên bàn rồi bỏ đi mà không cần chờ tiền thừa? hoặc không đủ tiền thì sao?
-
Để Dot Com không trở Thành Dot-Bom Với việc Internet ở Việt Nam phát triển mạnh trong những năm qua và đang trở nên quen thuộc dần với cuộc sống của mọi người, bây giờ là thời điểm lý tưởng để bắt đầu hoặc đẩy mạnh việc tạo cơ sở thương mại điện tử của bạn.
-
Bóng ma "dot-com xì hơi" quay trở lại? Vụ mua lại MySpace của News Corp có vẻ là một món hời. Tuy nhiên, những gã khổng lồ truyền thông khác nên cẩn trọng với kế hoạch vung tiền của mình: Bong bóng xà phòng Web có thể xì hơi bất cứ lúc nào.
-
Lộ diện trực thăng không người lái của Nga Công ty cổ phần Russian Helicopter trưng bày, giới thiệu hai mẫu trực thăng không người lái Korshun và Ka - 135.