16 nỗi cám cảnh mà chúng ta đang phải chịu đựng trong những ngày mưa gió

  •   3,85
  • 4.420

Có đi qua những ngày mưa dầm gió bấc, người ta mới yêu thêm những ngày nắng chói chang.

Con người rất kỳ lạ, khi trời nắng lại chỉ mong mưa, khi mưa rồi lại chỉ nhớ đến trời nắng. Tuy nhiên, nếu phải trải qua những ngày ẩm ướt như thế này thì quả thật, chẳng ai có thể yêu thương nổi mấy cơn mưa nồm ngày xuân, ngoại trừ thánh mưa Trung Quân.

Xa xa bên cửa sổ là hai người đàn ông vừa ngã lộn cổ vì mưa.
1. Xa xa bên cửa sổ là hai người đàn ông vừa ngã lộn cổ vì mưa.

Trời không mưa thì chưa chắc bà đã bất cẩn đâu nhé huhu.
2. Trời không mưa thì chưa chắc bà đã bất cẩn đâu nhé huhu.

Thế mới thấy, đi bộ cũng là môn thể thao cực gian nan.
3. Thế mới thấy, đi bộ cũng là môn thể thao cực gian nan.

Chết vì ăn là cái chết ta luôn thấy ăn năn.
4. Chết vì ăn là cái chết ta luôn thấy ăn năn.

Biết là xe đẹp chim đậu rồi nhưng chim ơi làm ơn hãy bay đi vì đại ca còn phải đi về nữa.
5. Biết là xe đẹp chim đậu rồi nhưng chim ơi làm ơn hãy bay đi vì đại ca còn phải đi về nữa.

Giá như trời đừng mưa, để chúng tôi có thể yên tâm cống hiến tiếp.
6. Giá như trời đừng mưa, để chúng tôi có thể yên tâm cống hiến tiếp.

Cả đời đua xe mà đến hôm nay lại phải gục ngã.
7. Cả đời đua xe mà đến hôm nay lại phải gục ngã.

Trung Quân đang ở đâu thì đến mà lấy mấy cơn mưa của ông về đi này.
8. Trung Quân đang ở đâu thì đến mà lấy mấy cơn mưa của ông về đi này.

Bé không say mà do trời mưa đường trơn quá đấy mà.
9. Bé không say mà do trời mưa đường trơn quá đấy mà.

Tham gia giao thông những ngày này còn khó hơn thoát kiếp F.A.
10. Tham gia giao thông những ngày này còn khó hơn thoát kiếp F.A.

Nếu gió không cuốn được em đi thì hãy để mưa làm điều đó.
11. Nếu gió không cuốn được em đi thì hãy để mưa làm điều đó.

Cái cảnh mưa gió bão bùng thì có xuất hiện 500 cái cần gạt nước cũng chẳng ăn thua.
12. Cái cảnh mưa gió bão bùng thì có xuất hiện 500 cái cần gạt nước cũng chẳng ăn thua.

Mưa gió lụt lội chỉ thấy tội mấy anh thích làm màu.
13. Mưa gió lụt lội chỉ thấy tội mấy anh thích làm màu.

Biết tôi chưa đủ khổ nên trời vừa mưa vừa phái thêm ông ôn thần này đến.
14. Biết tôi chưa đủ khổ nên trời vừa mưa vừa phái thêm ông ôn thần này đến.

Đừng bao giờ đứng dưới mái hiên khi trời vừa ngớt mưa, đừng bao giờ nhé các mày.
15. Đừng bao giờ đứng dưới mái hiên khi trời vừa ngớt mưa, đừng bao giờ nhé các mày.

Đừng nhờn với thời tiết nhé chị gái.
16. Đừng nhờn với thời tiết nhé chị gái.

Cập nhật: 18/03/2017 Theo kenh14
  • 3,85
  • 4.420