Cậu bé khổ sở vì lớn quá nhanh

  •   42
  • 1.842

Thành phố Ellensburg, bang Washington, Mỹ là nơi sinh sống của một cậu bé đặc biệt có tên Brenden Adams. Tuy mới 12 tuổi, nhưng Brenden đã có chiều cao hơn 2,1 m và cậu vẫn tiếp tục lớn lên.

Brenden cao hơn tất cả học sinh cùng lớp và thày giáo của cậu. Mặc dù bạn bè nói rằng Brenden chỉ là một đứa trẻ bình thường, song rõ ràng cậu không giống bất kỳ ai trong trường. Cậu phải cúi người khi đi qua các cánh cửa và ngồi xoay người sang ngang trên chiếc bàn học tại trường vì đầu gối của cậu không thể để dưới gầm bàn. Cỡ giấy của Brenden là 18 và con số này liên tục thay đổi.

Không chỉ chiều cao mà mọi thứ ở Brenden đều khác người. Cậu bé có các khớp xương lớn, những khối u mỡ và nhiều răng thừa. Gần đây các bác sĩ phải nhổ 12 chiếc răng thừa của Brenden.

Willie Adams, bố của Brenden, cho biết khi chào đời trông cậu hoàn toàn bình thường với chiều cao 49 cm. Mẹ cậu, Debbie Ezell, kể rằng chị bắt đầu phát hiện có điều gì đó bất thường khi đưa con đi kiểm tra sức khỏe hai tháng sau đó.

"Các bác sĩ nói rằng thằng bé quá cao so với độ tuổi của nó. Khi được 4 tháng tuổi, răng của cháu đã mọc đủ", Debbie nói. 

Brenden đạt tới chiều cao 2,1 m dù mới 12 tuổi. 
Ảnh: ABC News.

 
Chẳng bao lâu sau các bác sĩ thông báo với Willie và Debbie một tin mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng cảm thấy kinh hãi.

"Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như Brenden. Cậu bé có chiều cao trung bình của một bé trai 8 tuổi mặc dù mới tồn tại trên đời được 4 tháng. Chúng tôi không biết nguyên nhân khiến cậu ấy lớn nhanh như vậy", tiến sĩ Melissa Parisi thuộc bệnh viện Nhi tại thành phố Seattle nhớ lại.

Trong nhiều năm sau đó, các bác sĩ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho tình trạng phát triển không ngừng của Brenden. Cậu bé phải tới bệnh viện vài chục lần để kiểm tra y tế và chụp X quang. Cuối cùng thì họ đã tìm ra nguyên nhân khi Brenden lên 8 tuổi và đạt tới chiều cao của một người trưởng thành.

"Các chuyên gia huyết học và ung thư đã giúp chúng tôi vén tấm màn bí ẩn. Vật chất di truyền của Brenden được sắp xếp theo cách bất thường. Người ta gọi đó là sự đảo ngược của cặp nhiễm sắc thể số 12 và hiện tượng này tác động tới mọi tế bào trong cơ thể cậu bé"
, tiến sĩ Melissa Parisi cho biết.

Nhiễm sắc thể luôn tồn tại theo cặp, nhưng trong trường hợp của Brenden, cặp nhiễm sắc thể số 12 có vấn đề. Bằng cách nào đó - mà các chuyên gia chưa tìm ra - một nhiễm sắc thể gãy ở giữa và tự gắn vào một chỗ khác, phá vỡ một gene quan trọng có chức năng kiểm soát sự phát triển cơ thể. Các chuyên gia tin rằng sự cố đó gây nên tình trạng phát triển quá nhanh của Brenden và nhiều triệu chứng khác. Họ dự đoán chiều cao của cậu sẽ vượt mức 2,4 m.

Mặc dù đã tìm ra nguyên nhân khiến Brenden lớn quá nhanh, các bác sĩ vẫn không thể trả lời câu hỏi: Làm thế nào để chặn đứng tình trạng đó? Có người nảy ra sáng kiến tiêm testosterone vào cơ thể Brenden để "đẩy" cậu bé tới tuổi dậy thì sớm hơn bạn bè cùng lứa. Theo các chuyên gia, xương bắt đầu phát triển chậm ở tuổi dậy thì. Có vẻ như những mũi tiêm testosterone đã phát huy tác dụng. Chiều cao của Brenden không còn tăng lên nhanh như trước nữa.

Theo Việt Linh - VnExpress (ABC News)
  • 42
  • 1.842