Patecpuasikri - Tòa thành chết cổ xưa

  •  
  • 668

Có thể nói ở Ấn Độ, nơi nào cũng có những di tích kỳ diệu, nhưng Tử thành Patecpuasikri không chỉ là kỳ diệu mà còn là điều bí ẩn. Sử sách ghi lại rằng, sau một loạt những chiến thắng đối với các tiểu vương Ấn Độ, Gielah Etđin Muhamet, một trong những hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn đã lên ngôi Vua với vương hiệu là Acbar và trị vì ở Ấn Độ gần 50 năm (1556 - 1605). Vị hoàng đế lừng danh này đã ra lệnh xây dựng Thủ đô mới cho mình tại một vùng đất khô cằn bên một cái hồ không lớn, cách Agra 36km về phía Tây và đặt tên cho đô thành mới của mình là Patecpua (Thành phố chiến thắng). Gần 20.000 tù binh và nô lệ được đưa đến để xây thành phố Patecpua; vì thế chỉ sau một thời gian ngắn một đô thành bằng đá sa thạch đỏ đã được hoàn thành.

Đô thành Patecpua nằm trên đỉnh núi, nên muốn vào được phải qua cổng Bunvan Đarvaza (cổng chiến thắng). Trong thành là một loạt những công trình kiến trúc lớn nhỏ như dinh thự, lâu đài... nối với nhau bằng các khoảng sân lớn. Tại chính giữa đô thành là cung điện lớn của Acbar.

Lý thú nhất và cũng độc đáo nhất là nơi tiến hành các cuộc họp Hội đồng quốc gia bí mật của Vua, hay thường gọi là Cấm Điện (Đivanehac). Tòa Cấm Điện có hình dáng và cấu trúc như một ban công tròn và lớn dựng trên đỉnh một chiếc cột cao bằng đá sa thạch đỏ. Tại nơi ban công chót vót trên cao này, đã nhiều lần Hoàng đế Acbar cùng triều thần bí mật họp bàn những

Lâu đài Pansơ Mahan

công việc đại sự của đế quốc Mogol. Trung tâm của lâu đài lớn có một sân chơi cờ Pasisi (loại cờ tướng của Ấn Độ) của Acbar. Bàn cờ rất lớn và đẹp, còn quân cờ là những chàng trai và những cô gái xinh đẹp, ăn mặc sặc sỡ. Ở một góc xa của đô thành có một khu sân lớn gọi là Sân Voi, tứ phía bao quanh bằng các kiến trúc tháp cao. Sân Voi được dùng làm nơi hành quyết các tội nhân bằng cách cho voi giày.

Tội nhân nào thoát chết, thì được coi là vô tội. Mỗi lần có hành quyết, Vua và triều thần lên những tháp cao ngồi xem và phán quyết. Ngoài ra, trong thành Patecpuasikri còn có lâu đài Pansơ mahan 5 tầng, dành cho các cung nữ, tòa nhà 2 tầng kiểu kiến trúc Ba Tư của nhà thơ Birơban, bạn thân của Hoàng đế Acbar và một lăng mộ nhỏ của Salimsisti vị quân sư của Acbar. Tuy nhỏ, nhưng tòa lăng làm bằng đá cẩm thạch trắng này là mẫu hình cho các lăng tẩm được làm sau ngày tại Agra, kể cả Taj Mahal.

Patecpuasikri sử dụng chỉ được 14 nắm rồi phải bỏ hoang không có nước. Từ năm 1588 đến tận cuối thế kỷ XIX, tòa thành đô xinh đẹp này biến thành rừng và nơi ở của muông thú. Và cũng từ đó, không còn ai dám bén mảng tới khu đô thành bị bỏ hoang này nữa, vì thế mới có tên là "Tử thành" hay "Thành chết". Mãi đến 300 năm sau, kể từ khi Acbar qua đời, tòa Thành chết Patecpuasikri mới được phát quang và phục chế lại thành một trong những khu di tích nối tiếng của Ấn Độ. Tuy nhỏ, nhưng Patecpuasikri  lại giữ được nhiều sắc thái nghệ thuật Hồi giáo nhất trong số thành phố Hồi giáo ở Ấn Độ.

H.T sưu tầm
  • 668