141 năm, chiếc máy chữ đầu tiên của loài người

  •  
  • 4.996

Tep, tep, tep, tep, tep,… Ting! Ngày 23/6/1868, 141 năm trước, chiếc máy đánh chữ của Christopher Latham Sholes được cấp bằng sáng chế số 79,265.

Thực ra, đó không phải là máy chữ đầu tiên được nhận một bằng sáng chế. Nhưng đó là chiếc máy chữ đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt. Một bước tiến quan trọng trên con đường phát triển các phương tiện thông tin đại chúng, một dấu mốc đáng nhớ trên con đường đi lên của nên văn minh nhân loại.

Với sự trợ giúp của hai đối tác, Sholes đã hoàn thiện chiếc máy chữ của mình năm 1867. Sau khi nhận bằng sáng chế ngày 23/6/1868, Sholes nhượng quyền sản xuất cho Remington & Sons, công ty sản xuất súng nổi tiếng. Chiếc máy chữ thương mại đầu tiên hiệu Remington Model 1 ra đời năm 1873. 

Christopher Latham Sholes (Ảnh: Corbis)

Ý tưởng được dựa trên nguyên tắc in chữ di động của Gutenberg, được coi là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử các phương tiện thông tin đại chúng.

Nó có nhiều điểm đặc biệt như giấy được đặt vào một trục tròn cao su có dây mực, với lõi quấn dây đảo chiều dùng cho băng mực và tay kéo có thể chuyển động được. Kỹ thuật tổng quát của loại máy này hiện hữu cho đến thập niên 1990, khi kỹ thuật máy tính ra đời với các máy in càng ngày càng rẻ, và càng hoàn hảo .

Từ đó máy đánh chữ dần dần ít sử dụng, nhưng những chiếc máy đánh chữ, những âm thanh quen thân "Tep, tep, tep, tep, tep,… Ting!" như vẫn còn đọng lại trong tâm thức những con người thuộc một thời... 


(Ảnh: sciencemuseum.org.uk)

Christopher Latham Sholes sinh ngày 14/02/1819, tại Pennsylvania. Ông đã học được nghề in khi theo phụ việc suốt 4 năm trời cho một tờ báo gần nơi ông ở, tuy nhiên sau đó ông cùng cha mẹ ông chuyển lên Wisconsin sinh sống.

Thời gian sau ông tham gia vào các hoạt động trong ngành in và cuối cùng chuyển sang làm công việc ấn loát cho các tập san thuộc cơ quan lập pháp ở Wisconsin. Thời gian này ông bắt đầu có những mối quan hệ với các chính trị gia và việc này có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của ông sau này. Ông bắt đầu chuyển sang làm báo và cuối cùng tham gia vào các hoạt động chính trị. Ông làm công tác biên tập cho nhiều tờ báo, có thời gian ông trở thành giám đốc bưu điện tỉnh và đã trúng cử suốt 3 nhiệm kỳ tại cơ quan lập pháp.

Vào đầu những năm 1860, ông được bổ nhiệm làm việc bên ngành hải quan tại cửa khẩu Milwaukee. Công việc mới này cho phép ông có thời gian rảnh rỗi để theo đuổi một đam mê – phát minh, và ông đã dành rất nhiều thời gian để theo đuổi đam mê của mình. Với sự giúp đỡ của hai người bạn, ông đã mất vài năm để chế tạo ra một loại máy dùng cho việc đánh số trang của một quyển sách. Ông và những người bạn của mình nhận thấy máy đánh số trang có thể đánh chữ lên mặt giấy, từ đó ông đã tìm cách nghiên cứu, cải tiến và năm 1868, ông được nhận bằng phát minh cho việc phát minh ra máy đánh chữ. Ông đã mất 5 năm trời cho những nỗ lực quảng bá về phát minh của mình nhưng không thành công. Vào ngày 01/03/1872, ông bán bản quyền cho Công ty Remington Arms và kiếm được 12.000$. Công ty này tìm cách hoàn thiện mẫu mã và đã tung ra thị trường loại máy đánh chữ mang thương hiệu Remington rất thành công.

Mạn Nhi - Vietnamnet (Ideafinder.com)
  • 4.996