4 lần "yêu" đều... 1 vạch

Vườn thú quốc gia Mỹ năm nay sẽ không còn được hân hoan đón chào một chú gấu trúc mới ra đời. Sau nhiều lần nỗ lực, con gấu trúc Mei Xiang vẫn không hề thụ thai.

Hàm lượng hoóc môn của cô đã tăng lên sau khi được thụ tinh nhân tạo và giảm xuống vào cuối tuần trước, dấu hiệu cho thấy một chú gấu con có thể đã hình thành. Nhưng kết quả siêu âm cho thấy không có bào thai nào. Các quan chức vườn thú kết luận cô nàng chưa mang thai. Những lần mang thai giả như vậy là phổ biến ở gấu trúc, và Mei Xiang đã 4 lần làm mọi người thất vọng.

Đứa con duy nhất của cô là Tai Shan sẽ tròn 2 tuổi vào thứ 2 tuần tới. Cậu đang sống tại khu vực cách biệt với người mẹ và rất được khách tham quan yêu mến.

Mei Xiang đã được thụ tinh nhờ tinh trùng của một con gấu trúc tại vườn thú San Diego. Vườn thú quốc gia sẽ cân nhắc liệu có nên cho Mei Xiang tiếp tục phối giống vào năm 2008.

Có khoảng 1.600 con gấu trúc lớn sống trong tự nhiên và chưa tới 180 con sống trong điều kiện nuôi nhốt.


(Ảnh: Ron Edmonds)

M.T.

Theo AP, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video