Bé sinh non nhất thế giới sắp về nhà

Vào ngày 24-10-2006, bệnh viện Miami đã đón nhận sự ra đời của bé Amillia Taylor. Điều đặc biệt là bé chỉ ở trong tử cung của mẹ có 22 tuần, cân nặng 284 gam và dài 241 mm. Theo các bác sĩ thì tất cả những trẻ cân nặng dưới 400 gam khi sinh đều sẽ chết.

Tuy nhiên phép màu đã xảy ra khi Taylor đã sống và sẽ xuất viện trong nay mai. Bác sĩ William Smalling phát biểu: "Taylor là một đứa bé kỳ diệu. Cô bé đã chứng minh rằng tất cả chúng tôi đều đã sai".

Khi xuất viện bé Taylor vẫn gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như: trục trặc về đường hô hấp, xuất huyết não nhẹ và một vài vấn đề ở hệ tiêu hóa nhưng chắc chắn bé sẽ sống. Hiện nay bé đã cân nặng gần 2 kg và khi về nhà vẫn sẽ được theo dõi đặc biệt. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, nhất cử nhất động của Taylor đều được các bác sĩ theo dõi 24/24.

Theo các số liệu của Đại học Iowa, kho dữ liệu hàng đầu và uy tín nhất thế giới về các trẻ em sinh non thì bé Amillia Taylor đã lập kỷ lục thế giới mới khi chỉ ở trong tử cung của mẹ chưa tròn 22 tuần.

Đ.K.L.

Theo BBC News, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video