Con trai nhà du hành chi 30 triệu USD mua vé vũ trụ

Con trai của một phi hành gia Mỹ đã nghỉ hưu chuẩn bị nối tiếp bước chân của cha bay vào quỹ đạo, sau khi mua một chiếc vé trị giá 30 triệu đôla cho một chỗ ngồi trên tên lửa Nga.

Richard Garriott, kiếm tiền từ các game máy tính, dự kiến sẽ cất cánh trên một tên lửa Soyuz từ Kazakhstan vào tháng 10/2008, trong chuyến bay 1 tuần tới Trạm vũ trụ quốc tế.

Richard Garriott, người phát triển các game, con trai một cựu phi hành gia, sẽ du lịch vũ trụ vào năm 2008. Ảnh: AFP.

Cha của anh, Owen Garriott, 76 tuổi, cũng từng bay 59 ngày trên Skylab, trạm vũ trụ đầu tiên của Mỹ trong năm 1973 và trên tàu con thoi Columbia năm 1983.

Đây là lần đầu tiên con trai của một nhà du hành Mỹ bay lên vũ trụ. Ở Nga, từng có 3 lần các cậu con trai theo chân cha mình gia nhập lực lượng phi hành gia, và một người được đề cử lên trạm quốc tế vào mùa xuân tới.

"Cha tôi là nhà du hành, vì thế tôi lớn lên với niềm tin rằng vũ trụ sẽ chào đón tất cả mọi người ở thời điểm nào đó trong tương lai", Richard Garriott phát biểu. "Nhưng tôi nhận ra rằng theo cách của NASA thì đó là một điều không tưởng về mặt thống kê. Nếu tôi có cơ hội tự đi, nó sẽ là một chuyến du lịch không gian riêng tư".

Garriot năm nay 46 tuổi và sống trong một biệt thự kiểu trung cổ ở Texas. Anh dự định dành phần lớn thời gian trong vũ trụ cho khoa học, cơ khí và các dự án giáo dục.

T. An

Theo AP, VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video