Tiết lộ gây sốc cái chết của xác ướp 5.500 tuổi

Qua hình ảnh của máy quét mới đây, các chuyên gia pháp y của bảo tàng Anh khẳng định rằng, xác ước Ginger nổi tiếng chính là nạn nhân của một vụ giết người dã man.

Ginger là tên gọi được đặt cho một xác ướp tự nhiên của người đàn ông Hy Lạp đã trưởng thành. Dù chết cách đây khoảng 5.500 năm nhưng hầu như xác ướp này vẫn còn nguyên vẹn mái tóc vàng và bộ móng tay, chân.


Những hình ảnh máy quét trên thi thể nạn nhân được phóng to.

Ginger được tìm thấy tại Gebelein, Ai Cập vào cuối thế kỷ 19 và được coi là xác ướp Ai Cập lâu đời nhất từ trước tới nay. Hiện tại, xác ướp Ginger đang được trưng bày tại bảo tàng Anh.

Để thực hiện điều tra của mình, các nhà nghiên cứu đã phải bọc xác ướp cẩn thận, rồi vận chuyển tới một bệnh viện gần bảo tàng. Bằng cách đưa xác ướp quét qua một máy chụp cắt lớp của bệnh viện trong vòng 30 giây, họ đã đầy đủ dữ liệu để tiến hành nghiên cứu. Hình ảnh ba chiều mà máy quét chụp lại giúp các nhà khoa học tùy ý xoay chiều, phóng to từng chi tiết để tiện phân tích.


Xác ướp Ginger đang được trưng bày tại bảo tàng Anh.

Daniel Antoine, chuyên gia nghiên cứu về tử thi cho biết: "Xương bả vai bên trái của thi thể bị hư hại nhẹ. Có thể thấy rằng, rạch xương sườn ngay dưới xương bả vai đã bị dập nát và vỡ vụn. Điều này cho thấy bả vai đã phải chịu một lực tác động rất lớn. Đó là lực của một cánh tay to khỏe đã dùng lưỡi dao nhọn đâm xuyên thủng qua phổi”.

Sau đó, họ đi đến kết luận rằng, xác ướp nổi tiếng nhất tại bảo tàng Anh đã bị kẻ ám sát bất ngờ đâm vào dưới xương bả vai trái. Qua hình ảnh của máy quét, các chuyên gia pháp y đã khẳng định rằng, xác ướp Ginger chính là nạn nhân của một vụ giết người dã man.


Vết thương dưới xương bả vai bên trái của Ginger gây ra tử vong.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cũng cho thấy Ginger là một chàng trai trẻ lực lưỡng, đang trong độ tuổi từ 18 - 20 khi bị giết. Ông Antoine cho biết thêm: “Ginger là nạn nhân của một cuộc tấn công bất ngờ bởi một lưỡi dao bằng đồng hoặc đá lửa mài khá dài".


Khách du lịch tới bảo tàng Anh có thể tận tay chạm
vào hình ảnh xác ướp trên màn hình cảm ứng.

Hơn thế, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Anh còn có thể phân tích những thực phẩm trong bữa ăn cuối cùng của Ginger. Thậm chí, bằng cách phân tích tóc và móng tay của xác ướp, họ còn xác định được chính xác Ginger đã ăn những gì trong ba tháng ngay trước khi bị ám sát.

Tham khảo: Daily Mail

Theo Kienthuc, Daily Mail
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video