Đảo quỷ gầm - Đảo Kauai

  •  
  • 875

Trên quần đảo Hawaii, một bang của Mỹ, cách Honolulu 120km có một hòn đảo nhỏ gọi là đảo Kauai, đẹp như một hòn ngọc màu lục gắn trên biển xanh. Bãi biển trên đảo có một đồi cát cao 18m trên mặt biển, toàn bộ là cát trắng sạch. Khi đi trên cát trắng, cát sẽ phát ra tiếng gâu gâu như chó sủa. Nếu chạy trên cát, tiếng động càng vang lên như sấm. Vì sao lại như vậy? Có người đoán rằng phía dưới đồi cát có nước, giữa cát và nước là một khoang cộng hưởng hình thành bởi hơi nước và không khí. Âm thanh phản xạ và khúc xạ nhiều lần tạo cộng hưởng khiến cho âm thanh được khuyếch đại thành ra tiếng vang động ầm ầm.


(Ảnh: kauai-beachfront)

Cách đồi cát không xa có một bãi đá đen bởi dung nham. Dung nham bị nước biển xâm thực thành nhiều hang nhỏ. trong đó có một lỗ huyệt giống như suối phun giãn cách, phun bọt nước trắng xóa. Mỗi lần phun lại phát ra tiếng tù và giống như khi cá voi phun nước. Sau vài lần phun nhỏ là một lần phun lớn, bọt nước cao tới 20m, trông rất đẹp mắt.

Đảo Kauai phong cảnh tuyệt vời. Ngồi trên xe đi men theo khe suối sẽ thấy được cảnh điền viên êm ả. Bầu trời sau mưa bao giờ cầu vồng cũng hiện ra, đôi khi 5-6 cầu vồng đều xuất hiện, có khi 2 cầu vồng chồng lên nhau. Góc phía Đông Bắc của núi Waialeale có lượng mưa trung bình hàng năm lớn nhất thế giới, đạt 11.684mm. Càng lạ hơn nữa là dốc núi Tây Nam của Waialeale lại chỉ có lượng mưa 460mm.


 (Ảnh: honeymoonislands)

 (Ảnh: placesearth)

H.T (Theo Bách khoa tri thức)
  • 875