Dung mạo Vương Chiêu Quân được phục hồi nguyên gốc, cư dân mạng sốc không dám tin vào mắt mình

  •   4,84
  • 12.613

Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với vẻ đẹp “chim sa” sở hữu diện mạo thực tế như thế nào?

Chiếu theo sử sách còn lưu, Vương Chiêu Quân là một con gái gia đình thường dân, nhưng vì sắc đẹp mà được tiến cung, sau đó kỳ vọng có thể trở thành phi tần được hoàng thượng sủng hạnh. Vào cùng Vương Chiêu Quân có hàng ngàn, hàng vạn mỹ nhân. Nhưng Hoàng thượng cũng không để mắt tới, chỉ nhờ họa sư vẽ lại hình dáng những thiếu nữ đó rồi tự mình xem bức tranh và tiến hành tuyển chọn.

Nữ diễn viên Dương Mịch từng vào vai Vương Chiêu Quân trong bộ phim cùng tên.
Nữ diễn viên Dương Mịch từng vào vai Vương Chiêu Quân trong bộ phim cùng tên.

Vương Chiêu Quân nhan sắc kinh động lòng người nhưng do gia đình không có điều kiện, chẳng thể "hối lộ" họa sư nên đã bị vẽ xấu đi một cách kỳ quái. Ngược lại những người xấu hơn nhưng vì đã "đi cửa sau" nên được vẽ đẹp hơn rất nhiều. Kết quả, Vương Chiêu Quân không được Hoàng thượng tuyển chọn.

Theo cung quy, Vương Chiêu Quân cùng những cung nữ khác giặt quần áo, trở thành nha hoàn bình thường trong cung, cũng chẳng thể xuất cung.

Một thời gian sau, khi thủ lĩnh Hung Nô vào bái kiến Hán Nguyên Đế, bày tỏ muốn được hòa thân, nếu được đáp ứng, Hung Nô sẽ không còn quấy rối vùng biên giới nữa. Hán Nguyên Đế suy tính rồi đồng ý. Chiếu theo lệ cũ, trước khi kết thân sẽ tuyển chọn một cung nữ, sau đó phong làm công chúa rồi cuối cùng mới tiến hành hòa thân.

Nhưng chẳng có cung nữ nào muốn hy sinh như vậy. Chi bằng cứ ở trong cung vẫn có cơ hội trở thành quý phi, mà đến Hung Nô xa xôi thì chỉ có thế rời bỏ quê hương, nói không chừng còn đến chết cũng chẳng thể quay về.

Lúc ấy, Vương Chiêu Quân bỗng nhiên kiên quyết muốn đi. Vừa nhìn thấy Vương Chiêu Quân, Hán Nguyên Đế đã kinh ngạc không thôi, lập tức muốn đổi người khác. Nhưng Vương Chiêu Quân tâm ý đã quyết, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Người ta nói, Hán Nguyên Đế càng nghĩ càng tức giận, thậm chí muốn xử vị họa sư kia tội chết.

Đây chính là câu chuyện "Chiêu Quân xuất trại", bất kể là dung mạo bên ngoài hay phẩm chất bên trong đều được các văn nhân thi sĩ đều đánh giá cao. Những câu chuyện được lưu lại về Vương Chiêu Quân khiến hậu thế đều ghi nhớ. Tuy nhiên, chính sử lại không ghi chép như vậy, thời ấy có một câu: "Dù ở nơi xa, xâm phạm nhà Hán ắt diệt vong". (*Nguyên gốc: Minh phạm cường Hán giả, tuy viễn tất chu).

Vương Chiêu Quân trong tranh cổ.
Vương Chiêu Quân trong tranh cổ.

Theo đó, lúc ấy Nam Hung Nô đã thuần phục từ lâu, không quá mức "ngang ngược" mà kiên quyết yêu cầu hòa thân vô lý như vậy, chỉ là Hán Nguyên Đế vì phép tắc xã giao và duy trì sự hòa hợp nên mới đồng ý. Câu chuyện chỉ có tình tiết Vương Chiêu Quân lấy người Hung Nô, nhưng dân gian lại tự vẽ nên câu chuyện "Chiêu Quân xuất trại" như trên.

Nhan sắc thật Vương Chiêu Quân do các chuyên gia phục dựng.
Nhan sắc thật Vương Chiêu Quân do các chuyên gia phục dựng.

Hiện tại, nhiều chuyên gia đã tiến hành khôi phục nguyên trạng dung mạo của Vương Chiêu Quân. Khi nhìn hình ảnh này, cư dân mạng đều không dám tin vào mắt của mình. So với trong suy nghĩ của mọi người, Vương Chiêu Quân mà các chuyên gia phục dựng lại giống như ở hai thế giới khác nhau. Nhưng các chuyên gia đã khẳng định: "Những gì các bạn nhìn thấy là sự thật đấy, tin vào nó đi".

Thời xa xưa, định nghĩa về cái đẹp giống như một bức tranh không ngừng thay đổi, theo thời gian và văn hóa, các tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng lặng lẽ phát triển. Khi nhìn bức chân dung của Vương Chiêu Quân từ góc độ thẩm mỹ hiện đại, chúng ta có thể thấy rằng nàng không hẳn đáp ứng được các tiêu chuẩn về vẻ đẹp cổ điển truyền thống.

Thông thường, tiêu chuẩn của chúng ta về vẻ đẹp cổ điển là khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng, mũi thẳng và khuôn miệng nhỏ. Tuy nhiên, nét mặt của Vương Chiêu Quân không quá mức nổi bật, đôi mắt nhỏ, thậm chí chỉ có một mí, các đường nét trên khuôn mặt có xu hướng tròn và căng mọng hơn.

Trước những hình ảnh phục dựng đáng kinh ngạc được trình bày bởi công nghệ hiện đại, có rất nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu tin chắc rằng đây là chân dung thật và đã đưa ra những phân tích chuyên sâu. Vào thời các triều đại cổ đại, tiêu chuẩn sắc đẹp rất khác so với thời hiện đại. Phụ nữ đẹp cần bụ bẫm, phúc hậu hơn nhiều so với tiêu chuẩn thon gọn ngày nay. Ở thời đại này, dáng người bụ bẫm và khuôn mặt đầy đặn được coi là nét quyến rũ của phụ nữ, và đôi mắt một mí là đặc điểm chủ đạo thời bấy giờ. Thế nên ở thời đại này, Vương Chiêu Quân chắc chắn là một trong những phụ nữ được nhiều người chú ý, ngoại hình của bà vì thế được ca tụng là hình mẫu sắc đẹp.

Cập nhật: 11/03/2024 Theo PL&BĐ/Phunuso
  • 4,84
  • 12.613