Phát hiện thêm một mảng xương đầu cá sấu khổng lồ

  •  
  • 2.705

Ngày 22-11, ông Lê Văn Hai, ngụ ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết cách đây vài ngày trong lúc đào lỗ cột xây nhà gia đình ông vừa phát hiện một mảng xương hàm trên và một phàn hàm dưới đầu cá sấu khổng lồ tồn tại dưới lớp bùn đất cách mặt đất khoảng 1,5m. Vị trí mảng xương phát phát hiện cách sông Cây Cẩm khoảng 10m.

>>> Cần Thơ: sẽ giám định tuổi thọ xương hàm cá sấu khổng lồ


Phần đất gia đình ông Hai đang xây nhà, nơi mảng xương đầu sấu khổng lồ được phát hiện tồn tại gần 1,5m trong lòng đất - (Ảnh: Thanh Xuân)

Mảng xương đo được có chiều dài 0,83m, chiều ngang nơi rộng nhất 0,43m, mỗi bên có 20 lỗ chân răng, cân nặng 22kg khi chưa phơi khô. Ông Hai cho biết trước đó các thợ đào móng lỗ cột tình cờ đào trúng một vật lạ rất cứng lẫn trong lớp đất. Tưởng gặp khúc cây to, nhưng khi bới hết lớp đất bám quanh, mang lên bờ rửa sạch mới biết đây là xương đầu sấu.

Ông Lê Hữu Tốt (90 tuổi), cha ông Hai, cho biết: “Hơn 100 năm về trước vùng đất nay là xã Trường Long là vùng đầm lầy, rừng rú âm u. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghe ông bà kể lại đã từng nghe cá sấu to xuất hiện tại vùng đất này”. Theo số bậc cao niên địa phương, nhiều khả năng phần xương đầu sấu trên tồn tại dưới lòng đất trên 100 năm.

Ngày 22-11, ông Lê Văn Tổng, chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết địa phương đã báo cáo sự việc cho bảo tàng Cần Thơ.


Ông Lê Văn Hai và ông Lê Hữu Tốt (90 tuổi), cha ông Hai, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước mảng xương đầu sấu khổng lồ được phát hiện tại vùng đất hơn 100 năm về trước vốn nhiều đầm lầy, rừng rú - (Ảnh: Thanh Xuân)

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Đỉnh Chung, giám đốc Bảo tàng Cần Thơ khẳng định đây là xương đầu sấu. “Hiện chúng tôi đã thuyết phục gia đình ông Hai bàn giao mảng xương đầu sấu cho bảo tàng mang về trưng bày phục vụ công tác tham quan, nghiên cứu khoa học, đồng thời bảo tàng sẽ hỗ trợ cho gia đình một phần chi phí cong phát hiện.

Tuy nhiên gia đình ông Hai lại đòi bảo tàng chi 40 triệu đồng mới chịu bàn giao nên chúng tôi rất khó chấp nhận được
”, ông Chung cho biết thêm… Trong khi đó, đại diện gia đình ông Hai nói sẽ còn tiếp tục thương lượng với bảo tàng Cần Thơ, đồng thời cho biết đây là dạng “đồ cổ” nên ai mua giá cao gia đình sẽ bán.

Theo Tuổi trẻ
  • 2.705