-
Lời nguyền của nữ thần khởi nguồn căn bệnh cứ ngủ là ngừng thở Theo The Time, chứng bệnh này mang tên Hội chứng giảm thông khí trung ương hay "Lời nguyền Ondine".
-
Bệnh lạ: Cô bé sinh ra không có hệ miễn dịch Nina có vẻ ngoài của một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng cơ thể của em không có khả năng chống lại bất kỳ loại vi trùng nào, dù là yếu nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc bị ho hoặc hắt xì hơi có thể giết chết em.
-
Bà mẹ dị ứng với con trai mới sinh Joanne Mackie, 28 tuổi, xuất hiện các nốt phồng rộp đau đớn và phát ban đỏ rực ngay sau khi sinh cậu bé James.
-
Cô bé "mong manh" nhất thế giới Theo DailyMail, bé Nina bị một hội chứng vô cùng hiếm là “trẻ bong bóng” và mong manh tới mức ngay cả một trận cảm thông thường cũng có thể khiến bé tử vong. Hội chứng này mô tả những đứa trẻ sinh ra mà hoàn toàn không có hệ miễn dịch, hoặc hệ miễn dịch quá yếu.
-
Bi kịch cậu bé ăn cả giường ngủ Theo DailyMail, Zach Tahir muốn ăn mọi thứ, từ rèm cửa sổ cho đến vữa trát tường. Bị tự kỷ và không biết nói, cậu bé 5 tuổi sinh sống ở vùng Salford, Greater Manchester (Anh) này bị mắc hội chứng rối loạn Pica cực điểm.
-
Bé gái 4 tuổi nghiện ăn vải Một bé gái 4 tuổi sống tại hạt Lanarkshire (Scotland) mắc chứng tử kỷ và các rối loạn hiếm gặp, khiến cô bé có sở thích ăn các loại vải.
-
Người phụ nữ chỉ có thể chạy giật lùi Do mắc một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp, một phụ nữ trung niên chỉ có thể chạy giật lùi, thay vì tiến về phía trước như người bình thường.