Giáp cốt văn
-
Phát hiện thêm loài người khác tồn tại song song chúng ta suốt 200.000 năm
Họ có thể là loài sống thọ nhất trong chi Người, là tổ tiên trực hệ của người lùn Hobbit, vẫn tồn tại âm thầm trên một hoang đảo suốt phần lớn lịch sử của loài người hiện đại.
-
Bí ẩn về những hòn đá trong miệng người chết
Một số bộ xương người tồn tại từ thế kỷ thứ 8 đã được tìm thấy với những viên đá lớn mắc trong miệng. Các nhà nghiên cứu tin rằng vào thời đó, người dân địa phương làm như vậy để người chết không thể trở về trần gian. -
Những hiện tượng lạ của mặt trời xảy ra như phép màu
Đôi lúc nhìn lên trên bầu trời, bạn sẽ bắt gặp những hiện tượng kỳ ảo mà cứ ngỡ như có phép màu đang xảy ra.
-
Loài tôm lạ sống trong sa mạc: Cổ nhất hành tinh, 50 năm không có nước mà trứng vẫn nở tốt
Chỉ cần vừa xuất hiện một vũng nước giữa cái nắng nóng kinh hồn ở sa mạc là liền thấy có tôm nòng nọc. Chúng phát triển siêu nhanh, mới 2-3 tuần đã trưởng thành. -
Muốn luộc tôm hùm sống: Hãy quên điều đó đi nếu bạn đang ở Thụy Sĩ!
Theo đó, Thụy Sĩ cấm tất cả các hình thức nấu chín tôm hùm khi vẫn còn sống. -
Phát hiện áo giáp chiến binh đất nung của Tần Thủy Hoàng
Lăng “Tần Thủy Hoàng” được coi là một lăng mộ lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những cấu trúc lăng tẩm kỳ dị nhất trong lịch sử loài người. -
Quái vật săn mồi 500 triệu năm tuổi
Hurdia victoria từng được mô tả như một loài vật giáp xác. -
Hóa thạch khủng long 110 triệu năm "thật" đến kinh ngạc
Một hóa thạch khủng long được phát hiện tại vùng Alberta, Canada vào năm 2011 và mới đây sẽ được đem ra trưng bày trước công chúng. -
Tôm dài 10cm đẩy bay vật nặng 90kg
Tôm bọ ngựa là loài săn mồi đơn độc, chúng sống ẩn nấp trong các hang hốc dưới biển và sử dụng móng vuốt của mình giết các con mồi như động vật thân mềm, cua và những loài ưa thích khác. Điều đặc biệt, những con tôm bé nhỏ chỉ dài có 10cm này lại có thể vận dụng móng vuốt của mình với tốc độ 75 feet (23 mét) mỗi giây và -
Ngôi mộ đế vương đáng sợ nhất Trung Quốc: 1 chiếc quan tài đoạt 7 mạng người
7 người đem quan tài của Hoàng đế nhà Minh về dùng đều lần lượt mất mạng. Những người đụng chạm đến chiếc quan tài ấy cũng đều có kết cục rất thảm khốc.