SA
-
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình minh trên mọi miền tổ quốc Bình minh là sự hòa quyện của gam màu vàng cam, màu trứng gà và đôi khi rực đỏ giữa bầu trời trong xanh. Đó là bức tranh tinh tế mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống thêm muôn màu. Bình minh tô điểm cho nhiều địa danh du lịch và gắn bó với cuộc sống thường nhật của người dân đất Việt. Nếu có dịp, hãy một lần thức dậy thật sớm và dành một chút thời gian để ngắm bình minh, chắc hẳn đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
-
Những ngôi làng có một không hai trên thế giới Cùng đến thăm những ngôi làng thú vị trên khắp thế giới, chắc chắn chúng sẽ khiến bạn muốn "bỏ trốn" đến đó ngay lập tức. -
Người của 100 năm trước dự đoán tương lai: vẽ vu vơ mà lại thành "chuẩn" Những bức tranh này cho thấy rằng trí tưởng tượng của con người cách đây gần 1 thế kỷ rất đa dạng mà không hề "hư cấu".
-
Cách sinh tồn "không thể tưởng tượng nổi" của thổ dân châu Phi Mặc dù xã hội con người đã phát triển rất xa so với thời nguyên thủy, nhưng vẫn có những thổ dân, bộ lạc sống bằng săn bắt bản năng để sinh tồn. -
Atlantis có thực sự là một quốc gia văn minh đã bị nhấn chìm dưới nước 10.000 năm trước? Atlantis được đề cập đầu tiên bởi nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato hơn 2.300 năm trước. Theo Plato, quốc đảo không tưởng tồn tại khoảng 9.000 năm trước thời của ông và đã biến mất một cách bí ẩn. -
Những mùi hương khiến các loài rắn độc sợ hãi bỏ chạy Dưới đây là những mùi hương có thể khiến loài rắn độc sợ hãi đến mức phải bỏ chạy. -
Giống mèo mini mới được ghi hình lần đầu tiên tại sa mạc "Mèo bao tử" được tìm thấy ở sa mạc khắc nghiệt lại có vẻ ngoài dễ thương bất chấp thời gian. -
Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa Ngày 8/6, Viện Hải dương học (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã khai trương phòng trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa. -
Đến giờ khoa học mới biết có gì đang sống ở "sa mạc" giữa Thái Bình Dương Một khu vực bao bọc bởi nước, nhưng cằn cỗi đến mức tưởng như không có thứ gì tồn tại được. Đó là Vòng Hải lưu Thái Bình Dương - nơi được xem là "sa mạc" của đại dương. -
Phát hiện thêm cát lợn "khủng” nặng tới 2kg tại Hà Nam Anh Phùng Văn Thân (chồng chị Nhàn) là người mổ lợn từ năm 14, 15 tuồi, chỉ mới nghỉ mổ lợn khoảng một thời gian tuy nhiên anh cũng khẳng định chưa bao giờ anh gặp trường hợp như ở nhà mình.
Khoa học quân sự
Tại sao