Tên lửa tái sử dụng của trung quốc
- Làm thế nào khi bị mất ngủ? Theo nhiều nghiên cứu, mất ngủ đang là vấn đề xảy ra thường xuyên với rất nhiều người. Đặc biệt trong khoảng thời gian một vài thập niên gần đây số người ở độ tuổi trẻ bị mất ngủ ngày càng nhiều.
- Phát hiện công trình bí mật của Trung Quốc Công cụ Google Earth của hãng Google vừa phát hiện những cấu trúc kỳ bí tại khu vực cằn cỗi của Trung Quốc, một phần của sa mạc Gobi.
- 20 sự thật thú vị về Trái đất có thể bạn chưa biết Trái Đất không chỉ là nơi con người có thể sinh sống - mà còn được biết đến như nguồn gốc của sự sống và là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống.
- Hé lộ tên lửa mang trường kiếm chuyên dùng ám sát của Mỹ Tên lửa R9X không mang thuốc nổ nhưng được lắp 6 lưỡi kiếm bên trong, với khả năng cắt đứt gần như mọi thứ, sẽ bung ra khi chuẩn bị chạm mục tiêu.
- Điều gì xảy ra nếu bạn rơi vào núi lửa? Khi một người rơi xuống miệng núi lửa sẽ không chết như Gollum - nhân vật trong truyện và phim Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua - theo cách chìm xuống dưới đáy, mà một phân tích vật lý đơn giản cho thấy bạn sẽ nổi trên bề mặt.
- Đã tìm ra cách dự đoán số trúng thưởng độc đắc? Một nhà toán học Brazil tuyên bố có thể dự đoán được kết quả quay thưởng xổ số bằng cách áp dụng các công thức tính toán phức tạp và lý thuyết xác suất.
- Rợn người tính cách của hoàng hậu xấu nhất Trung Quốc Không những thế, vị hoàng hậu xấu nhất Trung Quốc cũng chính là nguyên nhân khiến nhà Tây Tấn suy yếu rồi diệt vong khi gây ra loạn "Bát Vương" kéo dài 16 năm ròng rã.
- 10 triệu chứng biểu hiện suy thận Rất nhiều người mắc bệnh thận mạn nhưng không biết, bởi vì những dầu hiệu ban đầu có thể là rất khó thấy.
- Những sự thật thú vị về Vạn Lý Trường Thành Nhiều người đã nghe nói tới Vạn Lý Trường Thành, công trình nhân tạo dài nhất thế giới, nhưng có những sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết.
- Vì sao sau khi thị tẩm, phi tần phải nằm im để thái giám đụng chạm cơ thể? Người khác sẽ cảm thấy sự may mắn của nữ nhân khi được Hoàng đế chọn thị tẩm, nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà chỉ mỗi người đó mới cảm nhận được.