Tên lửa
- Mỹ cảnh bảo khả năng mất ISS Một quan chức Mỹ nhận định khả năng mất Trạm Không gian quốc tế (ISS) sẽ tăng đáng kể nếu Nga không thể phóng tàu vũ trụ để đưa người lên đó.
- Vinasat-2 phát tín hiệu đầu tiên Trao đổi với VnExpress.netPV, ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm thông tin của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, bước đầu việc phóng Vinasat-2 đã thành công. Vệ tinh này đang bay trong quỹ đạo chờ, sau khoảng 10 ngày tới sẽ vào đúng vị trí địa tĩnh 131,8 độ Đông, độ cao 36.000km so với trái đất.
- Việt Nam sắp phóng vệ tinh 72 triệu USD lên vũ trụ Theo TS Bùi Trọng Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản phê duyệt phương án phóng vệ tinh thu nhỏ VNREDSat-1A theo đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
- Đức chế tạo máy bay chở khách siêu thanh Cơ quan không gian Đức đang chế tạo một loại máy bay phản lực mới có thể chở hành khách đi từ châu Âu đến Australia chỉ trong 90 phút với tốc độ gấp 25 lần âm thanh.
- Trung Quốc phóng vệ tinh để nghiên cứu vật chất tối của vũ trụ Không chỉ muốn xây dựng máy gia tốc hạt lớn mà bây giờ các nhà khoa học Trung Quốc còn phóng vệ tinh mang tên DAMPE nhằm nghiên cứu vật chất tối trong vũ trụ.
- Chuyển động của thế giới khoa học trong tuần qua Mời các bạn xem tiếp những chuyển động của thế giới khoa học trong suốt 7 ngày vừa qua trong infographic bên dưới.
- Ngày 9/7: Johannes Kepler xuất bản cuốn sách “Bí mật vũ trụ” và mô hình vũ trụ Platon Tác phẩm nghiên cứu khoa học đầu tiên của ông được biết đến và đánh giá cao là cuốn sách "Mysterium Cosmographicum" (Bí ẩn vũ trụ).
- Xe điện SpaceX chở người nộm Starman bay vượt sao Hỏa Người nộm Starman cưỡi trên mẫu xe điện Tesla đã bay quá sao Hỏa trong hành trình hướng đến nơi tận cùng của vũ trụ.
- Elon Musk hé lộ hình ảnh tàu vũ trụ có thể mang 100 người lên sao Hoả Năm 2024 là thời điểm tỷ phú công nghệ Elon Musk dự kiến sẽ đưa con người lên định cư trên sao Hoả.
- Bầu trời tối đen bỗng mở ra một khoảng sáng như “cổng Thiên Đường”, sự thật là gì? Một người ở Mỹ đã chụp lại được hình ảnh kỳ lạ: Giữa bầu trời tối đen như mực, bỗng nhiên một khoảng sáng mở ra, trông như “cổng Thiên Đường” trong truyền thuyết.