bữa tiệc cuối cùng
-
Theo dõi thế giới trong "ngày tận thế" Khi thời khắc 0h của ngày 21/12 dần đến với từng thành phố trên khắp thế giới, chúng ta cùng theo dõi xem trái đất có bị hủy diệt như tin đồn về ngày tận thế hay không.
-
Khóc thét với những sự thật rùng rợn về cái chết Tử thi hóa sáp, bị đạn bắn vào đầu vẫn sống trong 67 ngày trước khi qua đời... là những sự thật rùng rợn về cái chết. -
Vì sao Tam Đại Điện trong Tử Cấm Thành lại không có một bóng cây? Sở hữu diện tích chiếm tới 1/10 tổng diện tích Cố cung, nhưng tòa kiến trúc này lại không trồng bất kỳ một bóng cây xanh nào vì lý do phong thủy dưới đây.
-
Bữa sáng không phải là bữa ăn quan trọng nhất Bữa sáng có thể không phải là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó không giúp tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. -
1001 kiểu sinh sản kỳ lạ của động vật Thế giới động vật luôn chứa đựng những điều thú vị, thách thức sự hiểu biết của con người. Hãy cùng điểm lại một số loài động vật có quá trình sinh sản hết sức kỳ lạ để thấy được sự phong phú của tự nhiên. -
"Khí cười" và bữa tiệc giải trí giới thượng lưu thế kỷ 19 Người tham gia tiệc sẽ hít khí oxit nito (khí gây cười) được trữ trong túi lụa lớn màu xanh lá cây, để tạo hưng phấn. -
Nhiều phát hiện lạ khi mổ xẻ bữa ăn cuối cùng của người băng Otzi Các nhà khảo cổ đã nghiên cứu xác ướp người băng Otzi lưu trữ ở thành phố Bolzano của Ý để xác định thông tin về bữa ăn cuối cùng của kẻ xấu số này. -
Chế độ Hoàng đế ở Trung Quốc kéo dài 2.133 năm, vậy ai là Hoàng đế đầu tiên, ai là Hoàng đế cuối cùng? Hoàng đế là một trong số những tước vị của nguyên thủ quốc gia theo chế độ quân chủ, ý chỉ người thống trị tối cao của đế quốc. -
Sự tích "rét Nàng Bân" Rét nàng Bân là cách gọi mang tính chất như truyện cổ tích trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam, hay nói chung là cơn rét muộn. -
126 năm Van Gogh tự sát: Giải mã bí ẩn cơn điên của danh họa Ngày 27/7/1890, danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh đã tới cánh đồng lúa mì đằng sau lâu đài ở ngôi làng Auvers-sur-Oise, cách thủ đô Paris, Pháp vài dặm về phía Bắc và dùng súng bắn vào ngực.
Khoa học quân sự
Tại sao