con nai bạch tạng

  • Xuất hiện nai trắng thần thoại vô cùng quý hiếm Xuất hiện nai trắng thần thoại vô cùng quý hiếm
    Mới đây, tại công viên Bushy Park, London, nước Anh, anh Max Ellis, 46 tuổi, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư chụp được những hình ảnh ấn tượng về một con nai trắng vô cùng quý hiếm.
  • Xá lị - Một bí ẩn chưa được khám phá Xá lị - Một bí ẩn chưa được khám phá
    Đó là những hạt tinh thể với đủ màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy. Chúng được tìm thấy trong đống tro tàn sau khi hỏa thiêu hài cốt của một nhà tu hành nào đó. Cho đến nay, khi nền khoa học kỹ thuật
  • Phát hiện nhím bạch tạng ở Nga Phát hiện nhím bạch tạng ở Nga
    Một con nhím bạch tạng đã được tìm thấy ở Nga và được mọi người đưa tới công viên vườn thực vật Dendrarium ở Sochi.
  • Chiêm ngưỡng chuột túi bạch tạng hiếm thấy ở Úc Chiêm ngưỡng chuột túi bạch tạng hiếm thấy ở Úc
    Những động vật sống trong môi trường hoang dã mắc chứng bạch tạng rất dễ trở thành con mồi của các động vật khác nên thường chết non.
  • Xem rắn bạch tạng 2 đầu ở Ukraine Xem rắn bạch tạng 2 đầu ở Ukraine
    Một con rắn bạch tạng 2 đầu hiếm gặp đang được đưa ra triển lãm tại một vườn thú ở miền nam Ukraine. Theo các nhân viên vườn thú, đây là một con rắn thuộc giống rắn vua (kingsnake),...
  • 50 sự thật về da 50 sự thật về da
    Làn da không chỉ tôn lên vẻ đẹp của bạn mà còn là sự phản chiếu tình hình sức khỏe, tâm lý vui buồn hay phấn khởi.
  • Cậu bé cứ ăn là chết Cậu bé cứ ăn là chết
    Đối với cậu bé Joshua đang sống ở New York, việc ăn pizza, xúc xích hay sandwich… không phải vấn đề sở thích, mà là chuyện sinh tử.
  • Dấu hiệu chứng minh bạn là người "cực kì nhạy cảm" Dấu hiệu chứng minh bạn là người "cực kì nhạy cảm"
    Có bao giờ bạn thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều về thế giới xung quanh hơn người khác hay cảm thấy lo lắng thái quá về cảm xúc của người khác? Nếu có thì nhiều khả năng bạn thuộc vào nhóm người "siêu nhạy cảm".
  • Con người tồn tại vô nghĩa hay có nghĩa? Con người tồn tại vô nghĩa hay có nghĩa?
    Có bao giờ chúng ta tự hỏi, con người sinh ra rồi chết đi trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, chẳng lẽ con người chỉ tồn tại như một ngọn nến thắp sáng lên rồi vụt tắt, chẳng có ý nghĩa và nghĩa lí gì sao?