dao găm Ballistic Knife
-
Chuyện kỳ lạ về búp bê nằm trong mộ biết khóc Búp bê biết khóc là hiện tượng hiếm gặp. Búp bê khóc trong mộ của một em bé lại càng hiếm gặp và gây sốc. Người dân tại một ngôi làng ở Argentina đang vô cùng hoang mang, lo lắng khi phát hiện một con búp bê khóc ra nước mắt trong ngôi mộ của một bé gái chết trẻ.
-
4 vũ khí "dị" nhất Trung Quốc: Cái cuối cùng là khắc tinh của samurai Nhật Bản Những thứ vũ khí kỳ lạ mới được nhắc tên lần đầu này sẽ khiến hậu thế không khỏi ngạc nhiên trước uy lực của chúng. -
"Hòn đảo ma" giữa biển khơi Nhật Bản trở thành di sản văn hóa thế giới của UNESCO Hoang đảo nổi tiếng ghê rợn của Nhật Bản được UNESCO vinh danh làm Di sản Văn hóa thế giới. Để làm được chuyện đó, tất nhiên là cả một sự nỗ lực không ngừng.
-
Dao Tây Tạng có gì đặc biệt mà giá đắt ngang với một ngôi nhà? Một con dao Tây Tạng quý có thể bán với giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). -
14 điều thú vị bạn nên biết về đất nước Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha là một đất nước vô cùng tuyệt vời với có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, giàu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống. -
Trước khi xử tử phạm nhân, vì sao đao phủ Trung Hoa xưa lại phải phun rượu lên lưỡi đao? Hành động tưởng như kỳ lạ này thực chất được xem là việc làm bảo vệ các đao phủ trước một thế lực đáng sợ được tin là có tồn tại vào thời bấy giờ. -
Hòn đảo huyền bí này được mệnh danh là “nghĩa địa của Đại Tây Dương” Trong lịch sử, hòn đảo Sable “ma quái” này gắn liền với 350 vụ đắm tàu và là mồ chôn tập thể của nhiều sinh mạng. -
Top 10 "thiên đường trần gian" trên thế giới Bạn thích tiết trời nào nhất? Bạn thích mưa và tuyết hơn? Bạn muốn được tắm nắng hay thường xuyên đi trượt tuyết? Bạn thích xông hơi với cái nóng của sa mạc? -
Mèo nhà gặm xác người: Tưởng là chuyện kinh dị nhưng có thật! Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc chú mèo dễ thương bạn nuôi có lúc... gặm xác người chưa? Tưởng như chỉ thấy trong phim kinh dị, nhưng đây lại là chuyện có thật. -
Lần đầu tiên phát hiện báo hồng Báo châu Phi có bộ lông màu hung cùng những chấm đen. Tuy nhiên, nhiều du khách từng thấy con báo gấm hồng khi họ tham quan khu bảo tồn Madikwe. Họ gọi nó là "báo dâu tây". Mới đây một hướng dẫn viên trong khu bảo tồn đã chụp ảnh con báo và gửi ảnh tới Panthera - một tổ chức bảo tồn động vật họ mèo tại Mỹ - để hỏi họ về màu lô
Khoa học quân sự
Tại sao