-
Nấm thức thần: Ảo giác đi bộ đến thiên đường hay địa ngục? Với sự xảo biện về công dụng của nấm có chứa chất thức thần như: Thú chơi "ảo diệu", chất để dẫn dụ đến với thiên đường, đến với sự vĩ đại của sáng tạo... một số bạn trẻ đang tự đầu độc mình một cách mất kiểm soát.
-
'Xác chết' sống lại gây kinh hoàng ở Nam Phi Việc một người đàn ông Nam Phi 50 tuổi, được cho là đã chết, tỉnh dậy trong một nhà xác lạnh lẽo và la hét đòi ra ngoài, đã khiến những người có mặt ở đó vô cùng hoảng sợ.
-
Kỹ sư tên lửa: "Nỏ thần" An Dương Vương hoạt động giống tên lửa container? Đầu tháng 12 vừa qua, kỹ sư tên lửa Vũ Đình Thanh đã gửi tờ khai đến Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) để đăng ký phát minh sáng chế mang tên: “Nỏ bắn nhiều tên, lực nỏ tác dụng vào ống tên, trong ống có nhiều mũi tên nhỏ”.
-
Vì sao gián chết lại nằm ngửa? Ông Coby Schal, giáo sư chuyên nghiên cứu về côn trùng học của trường Đại học Bắc Carolina, đã có lời giải thích về hiện tượng này.
-
Nhạc sỹ thiên tài Beethoven Ludwig van Beethoven sinh ngày 16 (hoặc là ngày 17) tháng 12 năm 1770 tại làng nhỏ Rajna cạnh Bonn (Đức) trong một gia đình nghèo có truyền thống âm nhạc.
-
Đồng tính luyến ái thời Ai Cập cổ đại Thực tế, đồng tính luyến ái không hề xa lạ trong các nền văn minh đầu tiên được biết đến bởi nhân loại như Ai Cập cổ, quan trọng hơn điều này không được coi là lệch lạc.
-
Những “người đưa lối linh hồn” trong huyền thoại Trong rất nhiều câu chuyện thần thoại xa xưa có một điểm chung, đó là người ta luôn có niềm tin vào một vị thần có khả năng dẫn lối cho linh hồn sau khi chết.