-
Liệu chúng ta có nhớ được những điều đã xảy ra khi vừa mới chào đời? Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, thông thường một người trưởng thành chỉ nhớ được một số ít kỷ niệm có được từ lúc 3 - 7 tuổi, dù cho có sự "trợ giúp từ album ảnh gia đình hay người thân".
-
Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể Trên trang Mirror đã đăng tải những hình ảnh về "ngôi làng của người chết" nơi những gia đình sẽ đào thi thể của người thân lên để rửa sạch xương cốt và khoác lên cho họ những bộ quần áo mới.
-
Bí ẩn xác chết 50 năm không phân hủy ở An Giang Trong căn nhà cổ gần trăm năm tuổi ở xứ cù lao huyện Phú Tân, tỉnh An Giang hơn 50 năm qua vẫn lưu giữ xác của một người thân đã mất. Điều đáng nói, đến nay đã nửa thế kỉ nhưng xác vẫn còn nguyên vẹn.
-
Văn cúng cô hồn rằm tháng 7 Cúng cô hồn là một hành động từ bi bác ái, muốn chia sẻ sự đau khổ cho các chúng sanh thiếu phước, thường bị đói khát triền miên, bơ vơ, sống vất vưởng, lang thang đã từ lâu không siêu thoát và nhất là không được người thân quyến cúng kiến.
-
Quan tài bằng mây của Indonesia được người châu Âu ưa chuộng giữa đại dịch Nhờ đặc tính dễ dàng phân hủy sinh học sau khi chôn xuống dưới đất nên quan tài bằng mây ngày càng được nhiều người dân Châu Âu lựa chọn để mai táng người thân, nhất là giữa đại dịch COVID-19.
-
Điều gì xảy ra nếu bạn uống thuốc tẩy? Trước hết, nếu bạn tìm đến bài viết này vì trong gia đình bạn đã/đang có người uống thuốc tẩy thì hãy ngưng đọc tiếp và ngay lập tức đưa người thân của bạn đi đến bệnh viện gần nhất.
-
Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới khỏi HIV nhờ liệu pháp cấy tế bào gốc Virus gây suy giảm miễn dịch (HIV) trong cơ thể một người phụ nữ tại Mỹ đã sụt giảm sau khi người này được cấy ghép tế bào gốc từ người thân và máu cuống rốn từ một đứa trẻ sơ sinh.