-
Tìm thấy nhẫn cổ 500 năm tuổi trong khu đất bỏ hoang Theo tờ Daily mail, Paul Wood, 64 tuổi, làm nghề dạy lái xe, sinh sống ở Dorset đã tìm thấy chiếc nhẫn khi đang dò kim loại ở vùng Bampton, Oxfordshire.
-
Loài chim cổ nhất thế giới vừa được phát hiện ở New Zealand Hóa thạch của loài chim này đã được tìm thấy tại một địa điểm có nhiều hóa thạch nổi tiếng của New Zealand. Phát hiện này đã thay đổi những gì chúng ta biết về sự tiến hóa của những con chim khổng lồ bay xuyên biển.
-
Đào tạo bạch tuộc thành nhiếp ảnh gia đầu tiên trên thế giới Chúng ta đã biết nhiều đến khả năng kỳ diệu của bạch tuộc như "tiên tri" kết quả bóng đá của bạch tuộc Paul hay ẩn thân biến hình dưới đại dương... nhưng bạn đã bao giờ cho rằng một chú bạch tuộc lại biết chụp ảnh chưa?
-
Xe tự động lái ở Anh Các nhà khoa học ở đại học Oxford, Anh, vừa phát triển một chiếc xe có thể tự động điều khiển chính nó.
-
Công nghệ robot giúp xử lý thông tin và lái xe tự động Xe ô tô sử dụng công nghệ tự động (robot) từ hãng BAE Systems và Đại học Oxford, Anh có thể giúp làm giảm tắc nghẽn giao thông bằng cách xử lý nguồn thông tin giao thông khu vực để đưa ra các quyết định.
-
Xung chấn từ thiên thạch ở Nga lan khắp thế giới Từ hôm 15/2 tới nay, khoảng 11 cảm biến trên đảo băng Greenland, châu Phi, bán đảo Kamchatka của Nga và nhiều khu vực khác đã thu nhận sóng hạ âm từ vụ nổ thiên thạch ở miền trung nước Nga, Livescience đưa tin.
-
Cứ cười là co giật Đối với Mike Hallowell, cười là một tai họa. Ông đã luôn phải chuẩn bị một khuôn mặt thật bình thản và không được phép cười trước mọi cảm xúc vui sướng hay hài hước nào xuất hiện trong ông và những người xung quanh.