Sự thật về những lời đồn đoán kì bí xoay quanh ngôi nhà cô quạnh nhất thế giới ở Iceland

  •   3,84
  • 18.124

Tại một hòn đảo hoang sơ thuộc quần đảo Vestmannaejar ngoài khơi Iceland, nhiều năm nay đã tồn tại một căn nhà trắng trên sườn đồi xanh ngắt. Với khung cảnh giống hệt như trong phim trinh thám cổ điển, các lời đồn đã không ngừng được thêu dệt về ngôi nhà nhỏ bí ẩn này.

Nằm lạc lõng giữa thảm cỏ xanh ngút ngàn, ngày đêm lắng nghe tiếng sóng giữa Đại Tây Dương, ngôi nhà này được mệnh danh là nơi chốn tận cùng Trái đất. Nó tọa lạc trên đảo Elliðaey của quần đảo Vestmannaejar, Iceland và suốt một thời gian dài, rất nhiều bài báo đã thắc mắc về cư dân của hòn đảo này.

Quả thực, nếu ai chưa từng được nghe chuyện mà nhìn thấy bức ảnh ngôi nhà cô độc này đều nảy ra hàng loạt câu hỏi rằng: Ai mà sống được ở đó? Sinh hoạt như thế nào? Kiếm thức ăn ở đâu? Liệu có bị trầm cảm khi sống một mình ở nơi hoang vắng không bóng người như thế này?...

Căn nhà nhỏ nằm im lìm trên đảo Elliðaey cô đơn.
Căn nhà nhỏ nằm im lìm trên đảo Elliðaey cô đơn. (Ảnh: Christopher Lynn).

Một trong những lời đồn phổ biến nhất có liên quan đến ngôi sao nhạc pop của Iceland đầu những năm 2000 - ca sĩ Bjork. Theo tờ The Independent, nữ danh ca đã dùng sức ảnh hưởng của mình để đề nghị chính phủ cho phép xây dựng một ngôi nhà kèm studio trên đảo Elliðaey - nơi cô có thể nghỉ dưỡng yên bình sau các show diễn tất bật.

Tuy vậy giả thiết này đã sai. Theo trang tin của Úc news.com.au, quả thật Bjork có yêu cầu được cấp cho một hòn đảo nhưng cô đã nhanh chóng rút lại lời đề nghị vì sự chỉ trích của báo chí địa phương. Oái oăm thay, hòn đảo mà Bjork muốn xin tá túc cũng có tên là Elliðaey nhưng chỉ là trùng tên mà thôi.

Ca sĩ Bjork
Ca sĩ Bjork.

Dù vậy, những lời đồn khác vẫn tiếp túc nổi lên như hàng ngàn đợt sóng nối tiếp nhau ập vào đảo Elliðaey. Rõ ràng, ngoài căn nhà trắng bé nhỏ thì hòn đảo này không có bất kì hộ dân cư nào khác. Nếu không phải là một ngôi sao giải trí muốn tạm lánh xa chốn thị phi thì những người khả dĩ nào lại muốn đặt chân lên đây?

Cư dân mạng thậm chí cho rằng căn nhà thuộc quyền sở hữu của một vị tỷ phú kì quái, xây nhà để lánh nạn trong ngày... tận thế! Cũng có người nói căn nhà được xây dựng theo đức tin của một giáo phái thần bí. Những người kém mơ mộng hơn thì khẳng định, hình ảnh về đảo Elliðaey chỉ là sản phẩm photoshop chứ chẳng có căn nhà nào cả.

Tiểu thuyết The Island
Trong tiểu thuyết "The Island" (Hòn đảo), tác giả Ragnar Jonasson đã "mượn" đảo Elliðaey làm bối cảnh xảy ra vụ án mạng.

Những bí ẩn bao quanh căn nhà trên đảo Elliðaey xuất hiện từ lâu, lan truyền nhanh trong suốt thập niên 2000 và chỉ được giải mã hoàn toàn vào năm 2015 bởi trang tin news.com.au. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự thật về "ngôi nhà cô độc" này lại hoàn toàn không như mọi người tưởng tượng.

Theo thông tin của nhiều người dân vùng đất liền gần hòn đảo nhất, Elliðaey từng có mấy gia đình sinh sống suốt cả trăm năm từ thế kỉ 18 nhưng bị bỏ hoang từ những năm 1930.

Ngày xưa, những cư dân trên đảo có thể nói là rất dũng cảm vì họ phải đối mặt với tự nhiên khắc nghiệt cùng sự cô đơn cùng cực. Họ dựa hoàn toàn vào đánh bắt cá và săn hải âu cổ rụt để làm thức ăn.

Hải câu cổ rụt
Hải âu cổ rụt được chế biến thành nhiều món đặc sản trứ danh ở Iceland.

Đến khoảng thập niên 30, năm người duy nhất trên đảo quyết định họ không thể bám trụ được nữa. Cuộc sống trên đảo đúng là tự do tự tại nhưng nếu về đất liền, họ sẽ có tương lai rộng mở hơn. Thế là những căn nhà lụp xụp trên đảo Elliðaey bị bỏ lại, chẳng mấy chốc đã bị thiên nhiên tàn phá hoàn toàn.

Vậy, căn nhà trắng nhỏ bé nhưng khá kiên cố trên đảo Elliðaey từ đâu mà có? Thực ra nó được xây dựng vào khoảng những năm 1950, tức 20 năm sau khi đảo bị bỏ hoang, bởi Hiệp hội săn bắn Elliðaey. Dù điều kiện sống trên đảo rất khó khăn cho con người nhưng đây lại là thiên đường cho bầy chim hải âu cổ rụt, nên cũng là điểm lí tưởng để săn bắn.

Căn nhà quá nhỏ so với hòn đảo, còn đảo Elliðaey quá nhỏ giữa đại dương.
Căn nhà quá nhỏ so với hòn đảo, còn đảo Elliðaey quá nhỏ giữa đại dương. (Ảnh: zanthia, internet).

Ngôi nhà ở Elliðaey đã giành được danh hiệu ngôi nhà cô đơn nhất thế giới vì tất cả những lý do vừa kể trên. Và nếu muốn đến hòn đảo này, thì đây chắc chắn không phải là một cuộc hành trình dành cho người yếu tim. Nó bắt đầu bằng một chuyến đi thuyền lạnh giá vượt qua những con sóng kinh hoàng, nhưng đó vẫn là phần dễ dàng nhất của hành trình. Những du khách dũng cảm sẽ phải nhảy từ thuyền sang sườn dốc của hòn đảo để bắt được một sợi dây. Nếu không thể tóm được sợi dây đó, bạn chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm xuống làn nước lạnh giá. Sau khi bắt được sợi dây, bạn sẽ phải thật cẩn thận khi leo lên mặt vách đá vì nó gần như thẳng đứng.

Những tiện nghi hiện đại trong thời gian lưu trú sẽ gần như không có vì nhà nghỉ này thiếu điện, cũng như thiếu hệ thống ống nước trong nhà và hệ thống sưởi. Tuy nhiên, nó có phòng tắm hơi được cung cấp bởi hệ thống thu gom nước mưa tự nhiên. Thực phẩm sẽ phải được vận chuyển lên tàu từ đất liền, cùng với bất kỳ nguồn lực cần thiết nào khác. Những người ở trên đảo cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết trên biển vì tại đây rất ít những ngày nắng.

Mặt khác, đảo Elliðaey bên cạnh là nơi tập trung đông đúc hải âu cổ rụt thì nó còn cung cấp chỗ tránh bão cho nhiều loài chim biển khác. Vì vậy, Iceland đã chính thức công nhận cả hòn đảo là điểm bảo tồn thiên nhiên được chính phủ bảo vệ. Nhiều tổ chức lữ hành cũng thường xuyên mở tour khám phá đảo Elliðaey đi về trong ngày. Nhưng phần lớn thời gian còn lại, khi không có du khách hay các thợ săn thì hòn đảo này hoàn toàn cô độc, vắng lặng không một bóng người. Đó cũng là 1 trong những điểm độc đáo nhất mà người dân Iceland thích thú về Elliðaey và căn nhà trắng trên đảo.

Không có người sinh sống nên đảo Elliðaey được coi là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, trở thành mái nhà của nhiều loài chim biển. Đến đây thì dân mạng có thể thở phào nhẹ nhõm vì không lo có ai cô độc khi sống trong ngôi nhà này rồi!

Cập nhật: 05/12/2023 Tổng Hợp
  • 3,84
  • 18.124