Matthew Brien
- Điều gì xảy ra nếu 1500 núi lửa trên Trái Đất cùng phun trào Nếu 1.500 ngọn núi lửa còn hoạt động trên khắp thế giới phun trào cùng lúc, thảm họa có thể khiến loài người rơi vào ngày tận thế.
- Phát hiện bằng chứng 4 tỷ năm về sự sống trên Trái đất Các nhà khoa học tuyên bố phát hiện hoá thạch của một số vật thể sống được cho là đã xuất hiện sớm nhất trên Trái đất khoảng 4 tỷ năm trước.
- Lý thuyết mới đảo ngược sự thật về khủng long Hơn 100 năm nay, những sự thật về loài khủng long đã được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã đặt vấn đề phải viết lại sơ đồ gia hệ khủng long vì giới khoa học có lẽ đã nhầm lẫn.
- "Thủy tinh thiên thạch" nhặt ở Nam Cực đến từ Việt Nam Một thiên thạch khổng lồ có thể đã rơi xuống vùng đất thuộc Việt Nam ngày nay và phóng thích những viên bi thủy tinh tuyệt đẹp đến tận Nam Cực.
- Tàn tích Machu Picchu bí ẩn được xây dựng bởi người ngoài hành tinh? Nhà nghiên cứu lịch sử Brien Forester mới đây đã đưa ra những nhận định mới cho rằng, tàn tích Machu Picchu của đế chế Inca nổi tiếng có thể được xây dựng bởi người ngoài hành tinh.
- Nhà vật lý đề xuất dịch chuyển Hệ Mặt trời để cứu Trái đất Nhà vật lý Matthew Caplan đưa ra ý tưởng di chuyển Hệ Mặt trời bằng một thiết bị khổng lồ lấy năng lượng từ sức nóng của Mặt trời.
- Bàn phím sắp biến mất? Công nghệ quét não người để biến suy nghĩ thành văn bản thay vì phải đánh máy bằng tay có thể một ngày nào đó sẽ thay thế bàn phím QUERTY vốn đã thống trị hơn 40 năm qua.
- Cây ăn thịt người có hình dạng giống người ngoài hành tinh Để tưởng nhớ cha đẻ của tạo hình người ngoài hành tinh trong điện ảnh Hans Ruedi Giger, một loài cây ăn thịt mới đã được đặt theo tên ông.
- Đã có thể tải kiến thức vào não người? Tải "trực tiếp" kiến thức trực tiếp vào não người, chuyện giống bộ phim viễn tưởng Ma trận (Matrix) hóa ra là hiện thực khi các nhà khoa học thử nghiệm thành công.
- Google đang khiến con người trở nên "ảo tưởng sức mạnh" "Cái gì không biết thì tra Google" - nhưng đồng thời công cụ này cũng khiến ranh giới giữa "biết" và "không biết" trở nên thật mong manh.