thoat
- Bạn có thể thoát khỏi cá sấu bằng cách chạy theo đường zigzag không? Nếu từng xem Thế giới động vật, bạn hẳn đã có lần thấy một con cá sấu với cặp chân dài cơ bắp chạy như bay trên một quãng đường dài gần 500 mét để đuổi theo con mồi.
- Trải nghiệm của con người khi đến gần cái chết Người ta thường nói, những người đến gần với cái chết sẽ thấy được rất nhiều điều. Nếu là người tốt, khi hấp hối sẽ được gặp thiên thần áo trắng hay đứng trước đường hầm ánh sáng dẫn tới thiên đường.
- Giải mã hiện tượng bí ẩn: Hồn lìa khỏi xác Ngày 6/10, các nhà khoa học tại Đại học Southampton (Anh) tuyên bố đã khám phá ra bí ẩn của hiện tượng “hồn lìa khỏi xác” sau khi tiến hành cuộc nghiên cứu y học lớn nhất từ trước tới nay trên những người hút chết.
- Những chi tiết “phản khoa học” thường thấy trên TV có thể khiến bạn gặp nạn! Ngay cả khi đó là một chương trình truyền hình thực tế về “thử thách sinh tồn”, thì những kỹ năng mà bạn học được cũng có thể lại chính là thứ khiến bạn gặp nạn, nếu rơi vào tình huống tương tự!
- Cách thoát khỏi cát lún Cát lún không phải là địa ngục như các bộ phim Hollywood vẫn mô tả, đánh lừa nạn nhân bằng vẻ hiền hoà rồi nuốt chửng họ.
- Bạn có thể sống sót trước một con T-Rex bằng cách đứng im? Trong phim thì điều đó có vẻ có tác dụng, tuy nhiên thực tế liệu chúng ta có thể đánh lừa một con T-Rex chỉ bằng việc đừng im hay không?
- Những khoảnh khắc mà thần chết đã ngủ quên Không thể tin được sự may mắn của những con người này.
- Cận cảnh quá trình ve sầu "thoát xác" Trong một dịp đi nghiên cứu về các loài sinh vật, côn trùng, nhà nhiếp ảnh Thomas Marent đã may mắn chứng kiến quá trình một chú ve sầu lột xác.
- Chuyện gì xảy ra khi bạn cắm 2 viên pin dự phòng lại với nhau như thế này? Ước mơ "năng lượng vĩnh cửu" xem chừng vẫn bất khả thi lắm.
- Con người thật sự nhìn thấy ma và câu chuyện của 3 nhà nghiên cứu tâm lý nổi tiếng Con người sinh ra rồi chết đi, đó là quy luật tự nhiên từ bao đời nay. Vậy mà ở một đất nước tiên tiến như Mỹ vẫn có tới 72% người dân tin vào một thế giới khác sau khi mất.