Khám phá “Thành phố của người chết” thời Ai Cập cổ đại

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra ở “thành phố của người chết” vùi dưới lớp cát ở thành phố Saqqara cách thủ đô Cairo, Ai Cập, khoảng 32 km về phía Nam, có vô số các chi tiết rùng rợn.


Khu phức hợp mai táng này là nội dung chính trong một loạt phim tài liệu.


Các nhà khảo cổ học phải dùng đèn ống để soi rõ hơn bên trong một chiếc quách.

Tiến sĩ Ramadan Hussein, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết họ đã tìm thấy một khu chôn cất bên trong có rất nhiều xác ướp của cả người giàu và người nghèo, kèm theo các bằng chứng cho thấy cách thức tổ chức tang lễ và chất lượng của các đồ dùng phục vụ tang lễ.

Ông nói rằng: “các bằng chứng cho thấy những người làm công việc ướp xác có tư duy kinh doanh rất tốt. Họ sử dụng lại các hầm chôn và bán lại các quách đựng xác để tối đa hóa công suất của khu phức hợp này”.

Thành phố của người chết được xây dựng từ năm 600 trước Công nguyên và các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra từ năm 2018. Suốt hai năm qua họ vẫn miệt mài làm việc để tìm hiểu về vùng đất lịch sử này.


Các buồng dưới lòng đất chứa đầy xác ướp ở các tình trạng khác nhau.


Các chuyên gia tìm hiểu chiếc quan tài của một phụ nữ quyền thế.


Các hầm mộ này được tìm thấy ở khu phức hợp Saqqara, gần Cairo, Ai Cập.

Những phát hiện mới đây về khu lăng mộ nói trên là chưa từng thấy. Qua đó, các nhà nghiên cứu hiểu thêm về công việc kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Ai Cập và họ nhận định rất có thể các xưởng ướp xác xưa kia tồn tại khắp nơi ở vùng đất cổ này.


Các nhà khảo cổ học đang leo xuống một căn hầm.

Các kênh truyền hình Nat Geo và BBC đã đi theo nhóm khảo cổ ghi lại các hình ảnh công tác của nhóm ngay từ khi họ mở niêm phong chiếc quách 2.600 năm tuổi này và dự định xây dựng một seri phim tài liệu có tên “Vương quốc của những xác ướp”. Phim tài liệu này sẽ được chiếu ở Mỹ vào ngày 12/5 sau đó sẽ giới thiệu ra thế giới.


Một trong những chiếc bình đựng nội tạng.


Thành phố của người chết dưới lòng đất chứa đầy những thông tin mới mẻ về công việc ướp và chôn xác của người Ai Cập cổ đại.


Những người chết tìm thấy ở nhà tang lễ có cả người giàu và người nghèo.

Khu phức hợp mai táng này có những phòng riêng dành cho các việc lấy nội tạng, ướp và chôn. Một trong những khám phá khủng khiếp nhất là một xác ướp được chôn cùng 6 lọ đựng các bộ phận của cơ thể. Điều này rất bất thường vì các xác ướp thông thường chỉ được chôn cùng 4 lọ như vậy.

Các nhà khảo cổ học còn tìm thấy chiếc mặt nạ xác ướp bằng bạc mạ vàng đầu tiên ở Ai Cập kể từ năm 1939. Tuy nhiên, phát hiện đáng sợ nhất là bằng chứng của một giáo phái chưa từng biết đến trước đây tôn thờ thần rắn. Chữ khắc trên ba xác ướp được tìm thấy trong khu phức hợp cho thấy họ là những thầy tu của Niut-Shaes.


Khu phức hợp này có từ năm 600 trước Công nguyên. Đó là thời điểm phát triển nhất của công việc ướp xác.

Trước đây người ta cho rằng nữ thần Niut-Shaes xuất hiện trong lốt rắn và được một nhóm tín đồ rất sùng bái.


Một số xác ướp vẫn được làm thủ công vô cùng tinh tế, ví dụ như cách kết cườm các hạt như trong hình.

Tuy nhiên, các phát hiện ở thành phố người chết đã củng cố những gì chúng ta đã biết về việc chôn cất người chết bình thường ở thời Ai Cập cổ đại.

Cập nhật: 09/05/2020 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video