Linh cảm bất ngờ của cậu bé có cuộc đời ngắn ngủi 11 ngày khiến bao người rơi lệ

Phản ứng của cậu bé William Brentlinger mắc dị tật tim bẩm sinh ra đi khi mới 11 ngày tuổi trong những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời em cùng cô em gái song sinh khiến bao người bất ngờ và xót xa.

Sau nhiều năm cố gắng để thụ thai, cuối cùng vào ngày 17/12/2016, Lyndsay cùng Matthew Brentlinger đã hạnh phúc đón chào cặp song sinh William và Reagan. Hai bé sinh ra khỏe mạnh với đôi mắt to tròn, vô cùng đáng yêu.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì cặp vợ chồng nhận được tin dữ rằng bé William bị dị tật ở tim. Dù trông rất khỏe mạnh, nhưng bé đang chết dần. "Trái tim của thằng bé đã bắt đầu đập yếu dần và nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào", Lyndsay, mẹ của hai bé, đau lòng chia sẻ.


Sau nhiều năm cố gắng để thụ thai, cuối cùng vào ngày 17/12/2016, Lyndsay cùng Matthew Brentlinger đã hạnh phúc đón chào cặp song sinh William và Reagan.

Các bác sĩ cho biết họ nhận thấy tim của William đã có vấn đề khi bé còn trong bụng mẹ ở tuần thứ 23 của thai kỳ. "Tuy có thể không sống được lâu nhưng may mắn là William đã chào đời thành công. Đó là một phép lạ", bác sĩ nói.

Mandy Edwards, một người bạn của nhà Brentlinger biết rằng quãng thời gian Lyndsay và Matthew được ở cạnh cả hai con là vô cùng ngắn ngủi. Vì thế cô quyết định liên lạc với nhiếp ảnh gia Lindsey Brown để thực hiện một bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc trọn vẹn cuối cùng của cả gia đình.


Bị dị tật tim, bé William Brentlinger ra đi khi mới 11 ngày tuổi.

Dù lịch làm việc của mình rất bận rộn, nhưng sau khi nghe câu chuyện về William, Brown đã ngay lập tức đồng ý. "Đây sẽ là những hình ảnh kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả mọi người và tôi thực sự vui vì được là người bấm máy", Brown chia sẻ.

Thời gian vô cùng gấp rút bởi chẳng ai biết William sẽ ra đi khi nào, vì thế việc chụp ảnh cũng cần tiến hành nhanh chóng.


Trước khi mất, bé đã kịp thực hiện bộ ảnh đầy xúc động với bố mẹ và em gái sinh đôi.

Khi đến nhà Brentlinger, Brown cũng ngỡ ngàng trước vẻ đáng yêu của hai bé. "William rất tỉnh táo như thể cố gắng tận hưởng tất cả. Còn Reagan buồn ngủ và chẳng chịu mở mắt", Brown chia sẻ.

Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Ít hôm sau buổi chụp ảnh, bé William đã qua đời. Khi ấy, bé mới 11 ngày tuổi. Matthew, bố cặp song sinh nghẹn ngào chia sẻ: "11 ngày tuy là khoảng thời gian ít ỏi nhưng đó sẽ là 11 ngày hạnh phúc nhất đời chúng tôi".

Cùng ngắm nhìn một vài bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của bé William bên gia đình:


Vì muốn cả gia đình có những bức ảnh chung với nhau, một người bạn của họ đã liên lạc với nhiếp ảnh gia.


Vẻ đáng yêu của hai bé sinh đôi William và Reagan.


Thời gian vô cùng gấp rút bởi chẳng ai biết William sẽ ra đi khi nào, vì thế việc chụp ảnh cũng cần tiến hành nhanh chóng.


William (trái) rất tỉnh táo như thể cố gắng tận hưởng tất cả. Còn Reagan buồn ngủ và chẳng chịu mở mắt.


Các bác sĩ cho biết họ nhận thấy tim của William đã có vấn đề khi bé còn trong bụng mẹ ở tuần thứ 23 của thai kỳ.


Lyndsay, mẹ của hai bé, đã khóc rất nhiều khi nhận được những bức ảnh này.


Matthew, bố cặp song sinh nghẹn ngào chia sẻ: "11 ngày tuy là khoảng thời gian ít ỏi nhưng đó sẽ là 11 ngày hạnh phúc nhất đời chúng tôi".

Cập nhật: 13/01/2017 Theo khampha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video