Rắn hổ độc tử chiến cùng cá mặt quỷ

Một ngư dân đã tóm gọn đôi rắn và cá biển, đều mang nọc độc chết người, khi chúng đang giao chiến ngoài khơi Australia.

Rắn hổ tử chiến với cá mặt quỷ

Theo BBC, ngư dân Rick Trippe phát hiện chúng hôm 27/8, khi đang lặn xuống thăm dò một xác tàu đắm từ Thế chiến II ngoài khơi Darwin Harbour, vùng lãnh thổ Bắc Australia.


Hai con ngoặm chặt lấy nhau lúc bị bắt. (Ảnh: BBC)

Con rắn thuộc họ Hydrophis elegans, loài Rắn hổ cực độc, sinh sống dọc bờ biển Australia. Lúc bị bắt, con rắn và con cá mặt quỷ vẫn đang cắn chặt vào thân nhau.

Trippe cho biết, ông có nhiều kinh nghiệm câu rắn biển. Ông thường lôi con rắn khỏi bẫy mồi, bằng cách bóp chặt cổ nó.

"Tôi biết việc này rất nguy hiểm. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, mình có thể tóm nó mà không bị cắn", Trippe nói. Cuối cùng, ông thả đôi xà-ngư đi, sau khi nhờ bạn chụp vài tấm ảnh.


Trippe chụp ảnh với cặp xà-ngư sau trận tử chiến. (Ảnh: BBC)

Theo Trippe, con rắn là kẻ thắng trận, nhưng nó rất có thể sẽ chết vì trúng độc trên gai cá mặt quỷ. Nọc độc từ 13 cái gai trên lưng cá mặt quỷ có thể gây chết người trong hai giờ, nếu không được chữa trị.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video