Dạ

  •   2,73
  • 1.688

Một hôm một người nông dân lên xã để làm thủ tục hành chính. Ông vừa vào đến uỷ ban thấy cố ghi "Yêu cầu trả lời ngắn gọn, trung thực" Ông đọc xong vào phòng làm việc của cán bộ hành chính xã.

ND (nông dân): Chào cán bộ.

CB (cán bộ): Vâng chào bác, mời bác ngồi. Bác đến xã có việc gì ạ.

ND: Thưa cán bộ tôi đến xin cấp lại sổ đỏ.

CB: Bác tên gì

ND: Dạ

Anh cán bộ tưởng bác nông dân không nghe hỏi lại. Bác tên gì

ND: Dạ

Anh cán bộ nghĩ ông này bị nặng tai hay sao. Hỏi lại bác tên gì

ND: Dạ

Anh cán bộ tức quá nói tôi hỏi bác họ tên gì bác cứ dạ dạ mãi thế

ND: Thì tôi trả lời anh rồi tôi tên là Dạ (Nguyễn văn Dạ)

Lê Hữu Khoa
Email: [email protected]

  • 2,73
  • 1.688