Đau lòng câu chuyện voi mẹ cõng xác voi con băng rừng

  •  
  • 1.327

Chính vì quá đau lòng trước cái chết của đứa con nhỏ mà con voi mẹ đã ôm cái xác suốt nhiều ngày và đi một quãng đường dài băng rừng.

Parveen Kaswan, kiểm lâm Ấn Độ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đau lòng khi một con voi châu Á trưởng thành kéo theo xác con voi nhỏ lan truyền mạng xã hội.

Con voi châu Á mẹ đã mang xác con con suốt nhiều ngày, chúng thực hiện nghi lễ để tang cho những con đã chết. "Tôi nghĩ rằng chúng đang giữ và cố gắng chấp nhận điều gì đang xảy ra. Con voi mẹ vẫn muốn tương tác với con cái", Parveen Kaswan cho biết.

Video đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, có hơn 534.000 lượt xem, 14.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện sinh học bảo tồn, Sở thú quốc gia Smithsonian và Viện nghiên cứu Đại học Kyoto cho biết voi châu Á giống như những người anh em châu Phi của chúng có tục lệ để tang con đã chết, mang theo bên mình xác con nhỏ trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Từ lâu, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy voi châu Phi để tang, thể hiện tình cảm thương tiếc với những con đã chết trong đàn. Chúng đến gần thi thể, chạm vào, đứng gần xác để canh gác, thậm chí đã mang xác theo nhiều ngày. Tuy nhiên, các biểu hiện của voi châu Á chưa được hiểu rõ. Chúng sống trong môi trường rừng sâu, rất khó quan sát ngoài tự nhiên.

Brian Aucone, chuyên gia tại Sở thú Denven cho biết: "Voi châu Á có thể đứng cách bạn chỉ 30 mét nhưng bạn không thể nhìn thấy vì khu rừng rất rậm rạp".

Theo thống kế, hành vi nổi bật nhất của voi châu Á là voi mẹ đưa xác con con đi trong rừng nhiều ngày, nhiều tuần sau khi con chết. Các phản ứng phổ biến khác cho thấy chúng lo lắng, buồn rầu ở bên cái xác, đôi khi sẽ thúc, lắc cơ thể như cố gắng hồi sinh con con đã mất.

Voi không phải là sinh vật xã hội duy nhất phản ứng với cái chết, đặc biệt là trước cái chết của con nhỏ. Cá voi sát thủ cũng là loài như vậy. Năm 2018, một con cá voi sát thủ mẹ có tên là Tahlequah đã ôm xác đứa con trong 17 ngày ở ngoài khơi bờ biển Washington. Một số con cá voi sát thủ khác quây quần xung quanh Tahlequah và đứa con như an ủi, chia sẻ nỗi buồn cùng nhau.

Cũng giống như loài vượn, khỉ. Vượn mẹ và khỉ mẹ đôi khi mang theo những đứa con đã chết trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Cập nhật: 22/05/2022 Infonet
  • 1.327