Giác quan thứ sáu - ai hơn ai?

  •  
  • 2.198

Tại một nhà hộ sinh, người ta quay nhiều đoạn phim dài 10 giây về những em bé đang khóc, sau đó chiếu cho các bà mẹ xem và tắt tiếng đi. Kết quả là hầu hết các bà mẹ đều dễ dàng đoán được đứa bé đang đói, bị đau hay mệt.

Khi thực hiện thí nghiệm tương tự với các quý ông thì thật đáng tiếc: chỉ khoảng dưới 10% các ông bố có thể nhận biết nhiều hơn 2 biểu hiện của bé (thậm chí, người ta còn nghi ngờ rằng các ông bố chỉ đoán bừa mà trúng). Nhiều ông bố phải thú nhận: "Các bà mẹ mới biết con cần gì, chúng tôi thì chịu thua". Một nghiên cứu khác cũng cho thấy hầu hết chị em đều phân biệt được ai là ai trong số các trẻ sinh đôi, trong khi phần lớn quý ông đầu hàng.

Khi bước vào một phòng có khoảng 50 cặp nam nữ, người phụ nữ có thể phân biệt được mối quan hệ giữa các cặp trong vòng 10 phút. Năng lực cảm nhận của phụ nữ còn giúp họ nhìn ra đôi nào đang yêu nhau thắm thiết, đôi nào đang giận dỗi, đôi nào mới chỉ là bạn... Trong khi đó, nếu một người đàn ông vào phòng, anh ta sẽ đảo mắt quanh phòng và tìm ngay lối ra. Rõ ràng, bộ não của đàn ông luôn nghĩ đến các nguy hiểm có thể xảy ra và nghĩ cách thoát hiểm.

Vậy nên, xin bạn đừng vội bực mình nếu chàng trai của bạn không nhanh ý đoán xem bạn muốn gì mỗi khi bạn phụng phịu. Rõ ràng giác quan thứ sáu của đàn ông kém xa phụ nữ.

Theo Thanh niên
  • 2.198