Nuốt gần 700 gam kim loại vẫn sống

  •   34
  • 2.773

Các bác sĩ tại Peru vừa tiến hành phẫu thuật để lấy 675 gam kim loại ra khỏi dạ dày của một công nhân xây dựng. 

Đinh và đồng xu là những thứ mà bác sĩ tìm thấy trong bụng Abanto. Ảnh minh họa của amazing-planet.net.


"Họ gọi tôi là nhà kho chứa kim loại đấy", Requelme Abanto nói với các phóng viên khi đang nằm trên giường trong bệnh viện thành phố Cajamarca ở phía bắc Peru vào ngày 11/11 sau ca mổ kéo dài gần hai giờ.

Carlos Delgado, một bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện, nói rằng ông và đồng nghiệp cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy đinh, đồng xu, dây đồng và các mảnh vụn kim loại trong dạ dày của Abanto.

"Khi Abanto nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội hôm thứ tư chúng tôi nghĩ anh ta bị viêm ruột thừa. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện một hố trong dạ dày anh ta"
, ông kể với AP.

Delgado cho biết, các chuyên gia sẽ kiểm tra xem Abanto có vấn đề gì về thần kinh hay không. Theo Telegraph, người công nhân 26 tuổi đã nuốt những thứ bằng sắt trong nhiều tháng. Abanto tuyên bố trên kênh truyền hình Channel 9 của Peru rằng anh có thể biểu diễn khả năng nuốt sắt trước công chúng.

"Tôi từng nuốt 17 cái đinh hồi tháng 2 mà không chết đấy. Trong số đó có 5 cái đinh dài tới 10 cm. Tôi nuốt chúng trong một ngày", anh kể.

Theo VnExpress
  • 34
  • 2.773