con đập lớn nhất thế giới tại châu Phi
- Khám phá ổ rắn lớn nhất thế giới Vào mùa xuân, một hiện tượng lạ thường xuyên xảy ra tại Manitoba Canada, đó là khi hàng nghìn con rắn Red-sided garter tụ tập lại trong các hang động đá vôi để tìm kiếm bạn tình giao phối.
- Những sự kiện bí ẩn đến rùng mình có thật nhưng chưa có lời giải Trên thế giới tồn tại rất nhiều sự kiện bí ẩn rùng mình liên quan đến ma quỷ, người ngoài hành tinh, hiện tượng siêu nhiên... nhưng đến nay chưa ai giải thích được.
- Xác chết bật quan tài tìm về nhà: Đau đầu nhà khoa học Chuyện xác chết đột nhiên đứng dậy, đi lại bình thường và trở về nhà của mình nhường như chỉ có trong phim kinh dị của Hollywood. Tuy nhiên, đây lại là chuyện có thật và rất quen thuộc đối với người Toraja ở Indonesia, việc làm cho những thây ma biết đi là một nghi lễ lưu truyền từ xa xưa trong đời sống tâm linh của họ.
- Những đàn động vật lớn nhất thế giới Cua đỏ, linh dương, cá trích là những loài có số lượng cá thể tập trung thành đàn lớn lên đến hàng chục triệu con.
- Belaz 75710 - Xe tải lớn nhất thế giới Chiếc xe tải siêu trường siêu trọng này có thể chở được 496 tấn đất đá mỗi chuyến.
- Điểm lại những vụ mất tích khó hiểu nhất chưa có lời giải Những vụ mất tích làm đau đầu giới phân tích và tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.
- Sáng chế nguy hiểm nhất mà nhân loại từng tạo ra là gì? Cuộc sống con người trở nên văn minh, phát triển hơn nhờ những sáng chế. Thế nhưng, một số chúng cũng mang lại nguy hiểm cho thế giới.
- Những loài rắn độc nhất thế giới Thế giới có rất nhiều loài rắn, trong đó có loài vô hại nhưng có những loại cực độc, có thể khiến nạn nhân chết ngay tức khắc khi bị tấn công.
- 17 hố lớn kỳ lạ nhất thế giới Phần lớn những chếc hố khổng lồ trên trái đất đều do hoạt động khai thác mỏ của con người tạo nên như hố gas Darvaza bốc cháy suốt 45 năm hay mỏ kim cương Kimberley lớn nhất thế giới ở Nam Phi.
- Con người tồn tại vô nghĩa hay có nghĩa? Có bao giờ chúng ta tự hỏi, con người sinh ra rồi chết đi trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, chẳng lẽ con người chỉ tồn tại như một ngọn nến thắp sáng lên rồi vụt tắt, chẳng có ý nghĩa và nghĩa lí gì sao?