dáng ngủ của gấu trúc
- Video: Trung Quốc đón chào 14 chú gấu trúc mới Gấu trúc là loài đang gặp nguy hiểm và rất khó để nuôi dưỡng. Vì vậy hình ảnh của 14 chú gấu trúc con tại Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người yêu quý động vật thấy vô cùng thích thú.
- Chùm ảnh những chú gấu trúc siêu ngộ nghĩnh Nổi tiếng bởi sự dễ thương, gấu trúc đã được chọn làm biểu tượng cho nhiều tổ chức và là niềm tự hào của Trung Quốc.
- Giải mã bí ẩn kiến trúc giúp Tử Cấm Thành "đặc trị" 200 trận động đất Nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh ngày nay, Tử Cấm Thành là một trong những danh thắng nổi tiếng và là nơi được nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu.
- Công nghệ trực thăng của tương lai Cuộc cách mạng trong ngành chế tạo trực thăng đang hứa hẹn cho ra đời các trực thăng siêu tốc, trực thăng không người lái và trực thăng siêu an toàn.
- Video: Dìm chết nai sừng tấm, gấu xám vật vã kéo chiến lợi phẩm lên bờ Con nai sừng tấm bỏ chạy thục mạng nhưng vẫn để gấu xám bắt kịp và dìm chết dưới sông.
- 14 căn bệnh kỳ quái nhất thế giới Theo thống kê của giới y khoa, hiện có 14 chứng bệnh kỳ quặc, lạ lùng nhất hành tinh. Những chứng bệnh này vô cùng khó chữa, khiến cuộc sống của những người chẳng may mắc phải vô cùng khó khăn và tiêu cực.
- Thực sự có tồn tại một chiều không gian khác? Đã từ lâu, các nhà khoa học trên thế giới tin rằng thời gian và địa điểm chúng ta đang sống chỉ là một trong nhiều chiều không gian và thời gian mà chúng ta không nhìn thấy được.
- Vụ án "gia tộc quỷ dữ" ăn thịt 1.000 người vô tội Sát nhân Sawney Bean cùng "gia đình quỷ dữ" gồm 48 người đã giết hại và ăn thịt tới hơn 1.000 người vô tội...
- Dự báo tương lai Trái đất năm 2050 khiến con người rùng mình Dân cư đô thị tăng gấp 3 lần, 1/2 dân số thế giới không có nước để dùng, hàng triệu người chết đói... là những vấn đề nan giải mà Trái đất có thể sẽ phải đối diện trong 4 thập kỷ tới.
- Những thiết kế vượt thời gian của Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci thường được mọi người biết đến là một họa sĩ thiên tài thời Phục hưng với những tác phẩm hội họa nổi tiếng như “Mona Lisa”.