-
234 triệu năm trước, có một trận mưa kéo dài 2 triệu năm - Cảnh giác với thảm họa lặp lại! 234 triệu năm trước, thiên nhiên đã tạo ra một lượng mưa liên tục kéo dài trong 2 triệu năm. Sự kiện này châm ngòi cho cuộc đại tuyệt chủng lần thứ ba và kéo theo sự trỗi dậy của loài khủng long.
-
Những "sợi vàng" trên quả chuối là gì mà khiến ta "phát điên" khi ăn vậy nhỉ? Những sợi dây có màu vàng này tồn tại ở vỏ chuối, trên quả chuối thực chất để làm gì mà cứ lù lù ở đó suốt.
-
Mất phần thân, lươn sói khổng lồ vẫn cắn nát lon nước ngọt Một con lươn sói cỡ lớn dù đầu đã bị cắt lìa khỏi thân, tuy nhiên khi lon nước kề ngay miệng, nó vẫn dễ dàng cắn nát.
-
Cả gan tử chiến báo hoa mai, chó sói nhận kết cục thảm khốc Cả gan cướp thức ăn của báo hoa mai, chó sói Ethiopia đã mất đi mạng sống chỉ vì một quyết định liều lĩnh.
-
Giải mã lời nguyền “trăng xanh tháng Bảy” gây thảm cảnh? Người ta nói rằng, sự kỳ dị của mặt trăng khi nó chuyển sang màu xanh có sự tác động đến hệ thần kinh con người khiến họ mất kiểm soát và có những hành vi như những người điên. Thậm ch&i
-
10 bí mật thú vị về loài chim gõ kiến Những con gõ kiến pileated, loài lớn nhất ở Bắc Mỹ, bổ tới tấp chiếc đầu của nó vào thân cây với vận tốc 24km/h, mỗi giây 20 lần. Vậy tại sao đầu của chúng không bị tan ra từng mảnh?
-
Những cây già nhất thế giới Thủy tùng, bao báp hay sồi là những loài cây lâu đời nhất thế giới, với độ tuổi lên đến vài nghìn năm.