người đông á
-
Người đồng tính có từ 5.000 năm trước
Các nhà khảo cổ học tại Cộng hòa Czech đã phát hiện một bộ hài cốt có niên đại 5.000 năm là thi thể người đàn ông nhưng lại được an táng theo nghi thức thường được áp dụng cho phụ nữ thời kỳ đồ đá.
-
Chim cánh cụt bơi 8.000km về thăm ân nhân cứu mạng
Con chim cánh cụt không ngại vượt qua quãng đường xa xôi để về thăm ân nhân cứu mạng mỗi năm, cho thấy tình bạn đẹp giữa con người và động vật. -
Khỉ cũng già giống hệt người
Quá trình lão hóa ở con người cũng giống ở nhiều loài linh trưởng. Nghiên cứu chúng có thể thấy giới hạn sống của một đời người và những nguyên nhân lão hoá để kéo dài tuổi thọ.
-
Trường hợp lạ: Người thay đổi giới tính theo ngày
Giới tính của thiếu niên này có thể thay đổi hàng ngày tùy theo cảm xúc của em hôm đó. -
Những sự thật thú vị trong lịch sử thế giới nói về LGBT
Bạn có biết chiến binh samurai Nhật Bản có "truyền thống" quan hệ đồng giới từ lâu đời, và Leonardo Da Vinci từng bị bắt giam 2 lần vì tội quan hệ tình dục đồng giới. -
Những kẻ săn mồi "tàng hình" ở Ấn Độ
Nhiều con báo, linh cẩu, chó rừng sống lặng lẽ trong một vùng nông thôn đông đúc ở phía tây Ấn Độ song người dân không hề biết sự tồn tại của chúng. -
Tại sao con người không thể ngủ đông?
Con người thường cảm thấy buồn ngủ vào mùa đông, nhưng không thể ngủ đông như nhiều loài vật khác. -
Phát hiện động trời về "thần giao cách cảm" giữa người và thú
Tuy khó tin nhưng nhiều câu chuyện thực tế cho thấy các loài động vật có những liên kết cảm xúc và tinh thần với con người. Và dưới đây là những phân tích của chuyên gia nghiên cứu cảm xúc Michael Jawer. -
Thi thể đông lạnh sắp được hồi sinh lần đầu tiên?
Tuyên bố gây chú ý này mới được ông Dennis Kowalski đưa ra. Dennis là Chủ tịch Viện bảo quản lạnh Cryonics ở Mỹ, tổ chức đi đầu trong công nghệ đông lạnh người chết. -
5 loài động vật thời tiền sử chuyên săn lùng tổ tiên của chúng ta
Thời tiền sử, tổ tiên của chúng ta cũng có số phận tương tự như những loài đồng vật cỡ trung bình và nhỏ khác, đều là con mồi cho những kẻ săn mồi khát máu, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi tổ tiên của chúng ta bị những loài nào săn đuổi nhiều nhất?