Săn ảnh côn trùng tắm sương

  •  
  • 1.427

Ngắm thế giới vi mô này trong những giọt nước lóng lánh như kim cương là thú vui của các tay săn ảnh, bất chấp họ phải dậy từ 2-3 giờ sáng để mò vào trong rừng hay lang thang trên đồng cỏ.

Miroslaw Swietek, một chuyên gia vật lý trị liệu 37 tuổi, tiết lộ anh thường phải dậy trong đêm để đi tìm côn trùng như bọ ngựa, bướm... ở trong khu rừng gần nhà tại làng Jaroszow của Ba Lan (cách thành phố Wroclaw 50km). Thời điểm này côn trùng đang ngủ nên khá dễ chụp và đó cũng là lúc sương đêm đang bao trùm chúng, tạo nên vẻ đẹp lạ kỳ.

Anh cho biết việc tìm ra chúng là điều khó khăn nhất và đòi hỏi “thợ săn” phải nhanh mắt, nhanh tay bấm máy trước khi các giọt sương rơi mất. Khoảng cách từ ống kính đến con côn trùng chỉ có vài milimét.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.427