Scandal Zidane "húc đầu" biến thành... mồi nhử của Trojan

  •  
  • 140

Nếu vẫn còn háo hức về vụ húc đầu đình đám của Zinedine Zidane tại World Cup 2006 vừa qua, hãy hết sức thận trọng khi sục sạo đề tài này trên Web.

Theo cảnh báo mới nhất của hãng bảo mật Websense, hacker đã bắt đầu sử dụng vụ việc hấp dẫn này làm mồi nhử và lớp áo ngụy trang cho các chương trình Trojan nguy hiểm. Một khi các fan túc cầu click vào, chúng sẽ tự động cài đặt mã độc vào máy.

Websense đã phát hiện thấy một website có hình thức rất giống với trang web chính thức của FIFA World Cup 2006, nhưng trên thực tế, lại chính là tác phẩm của hacker.

Câu chuyện top của trang này là vụ Zidane húc đầu vào ngực hậu vệ Materazzi của đội tuyển Ý trong trận chung kết, với cái tít giật rất khêu gợi là "Materazzi đã nói gì với Zidane?" - một câu hỏi cho đến nay chưa ai có thể trả lời, ngoài 2 nhân vật chính.

Khi ghé thăm site giả này, người dùng có thể bị nhiễm phần mềm Trojan. Một khi yên ổn ẩn náu bên trong máy tính, Trojan sẽ tiếp tục download các malware khác trong site mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ phía người dùng.

Địa chỉ host của site giả mạo được đặt tại Mỹ và cho tới thời điểm này, nó vẫn đang hoạt động bình thường, kiên nhẫn chờ nạn nhân cắn câu. Site sử dụng bộ công cụ Web Attacker, một bộ phần mềm được bán rộng rãi trong các chợ đen trên Web và phục vụ các vụ tấn công trực tuyến.

Thông tin cuối cùng dành cho những người vẫn còn tò mò về vụ húc đầu: Zidane đã công khai xin lỗi tất cả mọi người vì chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trong trận chung kết, trừ Materazzi. Anh cũng tuyên bố không hề hối hận vì hành động chống lại anh chàng hậu vệ người Ý này.

Thiên Ý

Theo CNET, VietNamNet
  • 140